Kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2017 đã chính thức mở cửa và Premier League đang đứng trước nguy cơ nhiều ngôi sao hàng đầu sẽ ra đi để đến chơi tại các giải đấu khác.
Manchester City của Pep Guardiola đã không quá khó khăn để ghi tên mình vào vòng 4 FA Cup sau khi có chiến thắng hủy diệt 5-0 ngay trên sân của West Ham.
Yaya Toure đã khiến nhiều người phải ngỡ ngàng khi lập cú đúp ngay trận đầu được Pep Guardiola "cởi trói" để giúp Man City đánh bại Crystal Palace 2-1 ở vòng 12 Premier League.
Huấn luyện viên Manchester City Pep Guardiola vừa công khai tuyên bố rằng Yaya Toure sẽ chỉ được ra sân cho tới khi đại diện của anh đưa ra lời xin lỗi.
Giới mộ điệu túc cầu có quyền trông chờ vào một sự thay đổi lớn nơi Manchester City sau khi Pep Guardiola ngồi lên chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội bóng này.
Trận Super Sunday của giải Ngoại hạng đã diễn ra không hấp dẫn như người hâm mộ mong đợi khi Manchester United cầm chân Manchester City 0-0 tại Old Trafford.
Chỉ riêng giá trị của Raheem Sterling đã hơn cả đội hình Bournemouth cộng lại, chẳng phải vì thế mà Man City dễ dàng giành chiến thắng tới 5-1 trước đối thủ vừa mới lên hạng này.
Các cầu thủ Manchester City đã đặt chân đến Nội Bài chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tuy nhiên, ngôi sao sáng nhất của đội là tiền vệ Yaya Toure đã không có mặt.
Theo vị chiến lược gia người Chile, trọng tài Michael Oliver đáng lẽ ra phải cho Man City hưởng 3 quả phạt đền sau các tình huống Sergio Aguero và Yaya Toure ngã trong vòng cấm.
Manchester City đã phải rất vất vả mới giành được chiến thắng 2-0 trước đội bóng bị đánh giá thấp hơn Aston Villa ở trận đấu thuộc vòng 7 Premier League.
Dù thi đấu hết sức nỗ lực và sớm vươn lên dẫn trước nhưng đội tuyển Nhật Bản đã bị sự quả cảm và bùng nổ của Cote d’Ivoire nhấn chìm với thất bại chung cuộc 1-2.