Zidane trở thành huấn luyện viên tuyển Algeria?

Zidane - cựu đội trưởng của tuyến bóng đá Pháp đã được Tổng thống Abdelaziz Bouteflika mời làm huấn luyện viên đội tuyển Algeria.
Zinedine Zidane, cựu đội trưởng của tuyến bóng đá Pháp đã được Tổng thống Abdelaziz Bouteflika mời làm huấn luyện viên đội tuyển Algeria.

Ngày 3/3 vừa qua, Tổng thống Abdelaziz Bouteflika, đã chính thức nhắc lại lời mời nói trên trong buổi tiếp dành riêng cho ngôi sao bóng đá quốc tế cùng gia đình tại Phủ tổng thống.

Trở về Algeria lần này, Zidane không chỉ có một mình. Cùng đi còn có cha mẹ và hai người em của anh. Chuyến thăm của anh đã không còn là một cuộc hành hương cá nhân mà là một chuyến thăm Nhà nước với lịch trình kín đặc, do Tổng thống Bouteflika khởi xướng và được Bộ Đoàn kết của Algeria thu xếp.

Kể từ năm 1986 đến nay, Zidane mới trở lại Algeria. Anh nói rằng chuyến đi này nhằm tìm lại cội nguồn và trở lại mảnh đất của cha mẹ. Anh chưa bao giờ từ bỏ nguồn gốc Algeria và luôn tự hào về đất nước đã sinh ra mình.

Chuyến thăm đã tạo ra niềm phấn khích cho các cổ động viên bóng đá Algeria hơn cả lễ nghi danh dự dành cho anh nhưng đã không được thực hiện, bởi nó quá nhiều động chạm, rắc rối. Cuộc họp với Bộ trưởng Thể thao Algeria, Yahia Guidoum, đã không diễn ra.

Theo đó, dự kiến có hai cô gái trẻ trong trang phục truyền thống Algeria tại buổi đón sẽ trao cho anh một bó hoa bị hủy bỏ. Hàng chục thanh thiếu niên trong sắc áo màu cờ Algeria xanh, đỏ và trắng đã phải rời khỏi sân bay, trong nỗi thất vọng vì không thể tiếp cận thần tượng của họ.

Người ta hẳn còn nhớ cú “húc đầu” của Zidane vào người cầu thủ Italy, Marco Materazzi, trong trận chung kết World Cup 1986, một cử chỉ tàn bạo mà hình ảnh nàyđã được truyền đi khắp thế giới.

Bình luận về hành động nói trên, người đứng đầu nhà nước Algeria đã cho thấy sự khoan dung của ông trong khi nói rằng chỉ có "gây hấn nghiêm trọng" mới dẫn đến phản ứng như thế của Zidane, một người con của Algeria.

Ông còn nói với Zidane: "Bạn đã hành động như một người đàn ông có danh dự trước khi đau khổ nhận bản án mà không hối tiếc. Bởi vì bạn không bao giờ quên nguồn gốc quốc gia của bạn, đất nước và người Algeria tự hào về bạn."

“Sự xuất hiện của Zinedine Zidane là một sự kiện và tạo ra một cơn sốt lớn ở Algeria," nhật báo El Watan đã viết như vậy, đúng vào buổi sáng khi Zidane cùng cha mẹ và hai người em bước ra khỏi cửa máy bay riêng của Tổng thống Algeria trước sự chào đón của Bộ trưởng Đoàn kết Djamal Ould.

Hai ngày sau chuyến thăm chính thức, Zinedine Zidane mới có cơ hội về thăm ngôi làng của cha mẹ anh, nơi anh đã sinh ra tại tỉnh Béjaia (cách thủ đô Algiers 180km về phía đông).

Zidane đã đến khánh thành hai cơ sở giáo dục cho trẻ khuyết tật tại tỉnh Boumerdes (cách thủ đô Algiers 50km về phía đông). Các trang thiết bị y tế của các trường này được tài trợ bởi số tiền thu được từ một trận đấu bóng đá từ thiện, theo sáng kiến của Zidane./.

Hoàng Chiến/Algiers (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục