Gareth Barry chính thức lỡ hẹn với EURO 2012

Gareth Barry đã sớm phải nói lời chia tay EURO 2012 sau khi anh bị dính chấn thương ở trận giao hữu giữa tuyển Anh và Na Uy.
Gareth Barry đã chính thức phải sớm nói lời chia tay vòng chung kết EURO 2012 sau khi anh bị dính chấn thương ở trận giao hữu giữa tuyển Anh và Na Uy. Liên đoàn bóng đá Anh đã thông báo Phil Jagielka của Everton sẽ thay thế Barry trong danh sách đến Ba Lan và Ukraine.

Đây thực sự là điều đáng tiếc cho tiền vệ thuộc biên chế nhà đương kim vô địch Premier League, đồng thời sẽ gây không ít khó khăn trong sơ đồ chiến thuật của đội tuyển Anh mà huấn luyện viên Roy Hodgson đang muốn xây dựng.

Sau khi nhận được thông tin này, vị chiến lược gia 64 tuổi đã không giấu được sự thất vọng. "Tôi rất thất vọng khi mất Gareth," Roy Hodgson bày tỏ. "Cậu ấy luôn là cá nhân nổi bật ở Tam sư trong vài năm qua."

"Cậu ấy luôn khao khát được là một phần của đội tuyển quốc gia tại EURO 2012. Nhưng tôi chắc chắn rằng cậu ấy sẽ vẫn có một vai trò tại quan trọng đội tuyển Anh sau EURO. Tôi hy vọng Gareth sẽ mau chóng bình phục."

Việc Barry chia tay trong hối tiếc đã mang đến cơ hội cho Phil Jagielka, cầu thủ vốn nằm trong danh sách dự bị của Hodgson. Jagielka sở trường trung vệ, nhưng khi cần có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ phòng ngự, do đó có thể được xem là một sự thay thế xứng đáng cho Barry.

[Đội tuyển Anh tổn thất nặng sau chiến thắng Na Uy]

Trong trận đấu giao hữu giữa Anh với Na Uy đêm thứ Bảy vừa rồi, tiền vệ Gareth Barry vào sân thi đấu chưa đầy 30 phút thì bị chấn thương và được thay ra ngoài. Kết quả chụp cắt lớp cho thấy anh bị rách cơ ở phần dưới bụng./.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục