Mỹ phát hiện thuyền gỗ khổng lồ còn nguyên vẹn

Chiếc thuyền gỗ khổng lồ có tên Doty, dài 300 foot, đã bị chìm xuống đáy hồ Michigan, Mỹ cách ngày nay 112 năm bởi một trận bão lớn.
Theo các phương tiện truyền thông nước ngoài, các nhà khoa học thuộc Hiệp hội khảo cổ dưới nước của Mỹ vừa phát hiện một chiếc thuyền gỗ khổng lồ dưới đáy hồ Michigan.

Chiếc thuyền gỗ này có tên Doty, dài 300 foot, đã bị chìm xuống đáy hồ Michigan cách ngày nay 112 năm bởi một trận bão lớn.

Brandon, Chủ tịch Hiệp hội khảo cổ dưới nước bang Wisconsin (Mỹ) cho biết, phát hiện này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi nó là chiếc thuyền gỗ lớn nhất trong số các con thuyền bị mất tích.

Vào tháng 10/1898, chiếc thuyền gỗ này chở đầy ngô xuất phát từ phía Nam Chicago (Mỹ) để đi đến tỉnh Ontario (Canada). Trên đường đi đã gặp phải cơn bão lớn và bị chìm xuống đáy hồ Michigan, toàn bộ 17 thủy thủ trên thuyền đều thiệt mạng.

Các thợ lặn đã phát hiện chiếc thuyền gỗ này bị bao phủ bởi lớp bùn đất dưới lòng hồ Michigan, chiếc thuyền được bảo quản nguyên vẹn, các thợ lặn còn tìm thấy một số thi thể của thủy thủ tại khu bếp của con thuyền, các thùng ngô trên thuyền đều vẫn chưa bị phá hủy.

Sở dĩ chiếc thuyền này được bảo quản hoàn hảo như vậy là bởi vì hồ Michigan thuộc dạng hồ nước mặn, hơn nữa nhiệt độ nước rất thấp, vị trí thuyền chìm cách mặt hồ rất sâu vì thế gió bão không gây ảnh hưởng đến con thuyền này./.

Ngọc Thúy (VIetnam+)

Tin cùng chuyên mục