Almeida không có trong danh sách SHB Đà Nẵng

Lần đầu tiên sau 4 mùa bóng, câu lạc bộ SHB Đà Nẵng không có sự phục vụ của chân sút chủ lực Almeida trong danh sách xung trận.
Phải dàn trải 4 mặt trận, SHB Đà Nẵng đã củng cố rất mạnh, nhưng lại có khá nhiều vấn đề, trong đó, việc không có Almeida ít nhất ở giai đoạn 1 là một mất mát.

Lần đầu tiên sau 4 mùa bóng, SHB Đà Nẵng không có Almeida trong danh sách xung trận. 9 vòng cuối mùa giải 2009 chấn thương cũng đã từng khiến cầu thủ này không có mặt trên sân. Nhưng khi danh sách mới công bố thực sự không có Almeida thì người Đà Nẵng, kể cả Huỳnh Đức vẫn rất nhớ về bóng dáng lừng lững mang số áo 20 đã đóng đinh trong lòng, trong sơ đồ chiến thuật.

Kể cả khi Merlo đã thi đấu bừng sáng ở mùa giải V-League 2009, thì chừng đó chưa thể khẳng định phong độ của anh sẽ ổn định một cách bền bỉ  như Almeida. 17 vòng đấu, Almeida vẫn kịp ghi 9 bàn. Nếu không chấn thương, chưa hẳn Merlo (lúc ấy 12 bàn) đã dễ dàng cùng Lazaro ghi nhiều bàn thắng nhất (15 bàn). Merlo chỉ ghi được 3 bàn trong 9 trận cuối, trong điều kiện SHB Đà Nẵng đã một mình một ngựa, điều đó đã nói lên sự bất lợi mà Merlo phải gánh khi không có Almeida.

Ở mùa giải 2009, còn có 2 ngoại binh khác đã chia sẻ được khâu ghi bàn của SHB Đà Nẵng. Molina bị kỷ luật thường xuyên, nhưng vẫn kịp ghi 6 bàn. Anh này ngoài khả năng ghi bàn, còn có cái chân trái hết sức tinh tế cùng khả năng sút phạt nhất đội.

Người thứ hai là Rafael Marques, được Huỳnh Đức cho chơi cả trung vệ, tiền vệ, tiền đạo và có đôi chân rất “cứng”. Thế mà, cầu thủ “chân gỗ” này vẫn ghi được 7 bàn, chỉ thua ngôi sao Văn Quyến (Sông Lam Nghệ An) 1 bàn.

Vắng Almeida, còn Molina, Rafael cũng đã rời sông Hàn, gánh nặng làm tung lưới đối phương năm 2010 bây giờ dĩ nhiên đổ dồn lên Merlo. Nói thế bởi Nguyễn Rogerio giỏi phòng ngự - phát động tấn công nhưng ghi bàn thì cực kém. Cesar năm qua không để lại dấu ấn gì đặc biệt.

Hai tiền vệ chạy cánh Quốc Anh và Thanh Phúc cũng không giỏi ghi bàn. Bây giờ, những hy vọng khỏa lấp chỗ trống chỉ tập trung vào Thanh Hưng, hai tân binh là tiền vệ Diego Mendez và tiền đạo Nicolas Hernandez.

Tiền vệ trung tâm đội tuyển U23 và đội tuyển quốc gia Thanh Hưng đang dần hoàn thiện kỹ năng dứt điểm từ xa với thiên hướng áp sát vòng 16m50 để hạ gục thủ môn đối phương. Nhưng hai gương mặt ngoại kia thì vẫn phải chờ, theo kiểu “may nhờ rủi chịu”./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục