86 bức ảnh đen trắng lần đầu được công bố trong triển lãm đã tái hiện trọn vẹn không gian hiện thực về toàn bộ quá trình thay đổi của Thủ đô thời kỳ đổi mới, một thời để nhớ, để trân trọng.
Qua lăng kính nhiếp ảnh, những ký ức lịch sử hào hùng của dân tộc cùng sự suy ngẫm, cảm xúc riêng của các nhiếp ảnh gia về "Hà Nội-Một thời để nhớ" như hiển hiện ra một cách đầy sống động.
Nghệ sỹ nhân dân Nguyễn Hữu Tuấn muốn giới thiệu tới du khách hình ảnh một cao nguyên đá đầy hương sắc, nhịp điệu với những khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và những khoảnh khắc bình dị của đời thường.
Trong từng khuôn hình, nghệ sỹ nhân dân Nguyễn Hữu Tuấn muốn giới thiệu tới du khách vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên, cuộc sống và con người nơi cao nguyên đá Đồng Văn.
Qua hơn 50 bức ảnh đen trắng và màu, các sỹ quan, chiến sỹ, học viên quân sự Cuba được chứng kiến những thời khắc hào hùng của cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.
Trong bức ảnh chụp đăng trên tạp chí Dabiq của IS có chín đối tượng nam giới mặc trang phục đặc trưng của IS đứng trên nền một bức ảnh đen trắng chụp toàn cảnh vụ tấn công ở Paris.
Cựu phóng viên ảnh của hãng thông tấn Tiệp Khắc CTK, Jovan Dezort, tổ chức triển lãm gần 100 bức ảnh tư liệu quý, trong đó có bộ ảnh "Hòa bình cho Việt Nam."
Triển lãm giống như "một cuộc du ngoạn về quá khứ" với 150 bức ảnh của các nhiếp ảnh gia Pháp khắc họa về Việt Nam giai đoạn những năm 1860 đến đầu thế kỷ 20.