"Đừng so sánh tôi"

Arteta: "Đừng so sánh tôi với Fabregas hay Nasri"

Tân binh Mikel Arteta khẳng định anh muốn là chính mình tại Arsenal chứ không phải là sự thay thế cho Cesc Fabregas hay Samir Nasri.
Trong bài phát biểu mới đây trước báo giới, tân binh Mikel Arteta khẳng định anh muốn là chính mình tại Arsenal chứ không phải là sự thay thế cho Cesc Fabregas hay Samir Nasri.

Việc Fabregas và Nasri lần lượt chia tay để đến bến đỗ mới với hy vọng kiếm tìm vinh quang, đã để lại cho tuyến giữa Arsenal một khoảng trống mênh mang. Trước tình cảnh đó, huấn luyện viên Arsene Wenger đã quyết định chi tiền, để có thể lấp đầy chỗ trống.

Với mong muốn đó, trong ngày cuối cùng thị trường chuyển nhượng mùa Hè, vị chiến lược gia người Pháp đã quyết định chi mạnh tay số tiền lên đến 10 triệu bảng để đưa tiền vệ Mikel Arteta về với sân Emirates.

10 triệu không phải là số tiền quá lớn so với những gì mà Arsenal đã bán đi Cesc Fabregas (35 triệu bảng) và Samir Nasri (24 triệu bảng), nhưng bù lại, họ có thể phần nào yên tâm vào tân binh đến từ Everton này và kỳ vọng anh sẽ là người dẫn dắt lối chơi của Pháo thủ.

Còn bản thân Arteta, đến với Arsenal, anh không cho rằng mình sẽ là sự thay thế Fabregas hay Nasri, mà muốn khẳng định chính mình tại đội bóng này.

Anh nói: "Nasri và Fabregas là những cầu thủ tốt nhất của Arsenal. Những tân binh như tôi cũng mong làm được những điều tương tự. Tuy nhiên, tôi không muốn mình bị so sánh với Fabregas hay Nasri, trên thế giới không cầu thủ nào giống cầu thủ nào cả."

"Những tân binh như tôi cần thời gian để hòa nhập với đội bóng mới. Chắc chắn chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp Arsenal giành thành tích tốt hơn trên sân cỏ," Arteta tự tin khẳng định.

Với tình hình hiện nay, Arteta chắc chắn sẽ có màn ra mắt ở Arsenal tại vòng 4 Premier League trong trận gặp Swansea City vào cuối tuần này./.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục