Trưng bày gồm hơn 120 hình ảnh, tư liệu quý hiếm liên quan đến quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Chiến khu ATK tỉnh Thái Nguyên.
Cuốn sách thể hiện sự yêu nghề, yêu văn chương, yêu báo chí của tác giả, một cây bút viết phóng sự nổi tiếng và được mọi người mến mộ gọi tên “Vua phóng sự”.
Triển lãm “Lily, đi trong những giấc mộng của nàng” diễn giải về tâm trí và vai trò của phụ nữ trong xã hội, đặc biệt trong việc truyền các giá trị và kiến thức cho con cái.
Tà áo dài trở thành tấm toan để các nhà thiết kế vẽ nên “Cánh buồm Quảng Ninh,” “Vịnh Hạ Long,” “Thổ cẩm dân tộc Tày, Dao,” “Phong Nha-Kẻ Bàng,” “Rừng trúc Yên Tử”...
Từ 1-14/6, khách tham quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam sẽ được trải nghiệm văn hóa Nhật Bản qua bộ sưu tập búp bê Hina, thử mặc trang phục truyền thống yukata và học cắm hoa, gấp giấy...
Những đứa trẻ co ro trên ghế đá công viên, những em nhỏ bán hàng rong trên phố, những câu chuyện về tuổi thơ không trọn vẹn, khiến đông đảo khách tham quan triển lãm “24 giờ trên phố” xúc động.
Đa số các bảo tàng Việt Nam hiện nay mới chỉ dừng lại nhiệm vụ lưu giữ, bảo tồn giá trị văn hóa, lịch sử, phục vụ công tác nghiên cứu chứ chưa thực sự trở thành nơi học tập, điểm đến hấp dẫn du khách.
Gần 100 bức ảnh của nghệ sỹ nhiếp ảnh Đinh Quang Thành góp phần tái hiện trung thực chiến thắng lịch sử của quân dân Việt Nam, là bản hùng ca vĩ đại về con người và đất nước Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.