Do các cầu thủ ngoại quốc ở đội hình chính được cho nghỉ nên ở trận đấunày, huấn luyện viên Pep Guardiola đã ưu tiên những cầu thủ của lò đào tạo LaMasia. Puyol, Pique, Busquets, Xavi, Iniesta và Cesc Fabregas có nhiệm vụ kèmcặp các "đàn em" như Fontes, Thiago hay Cuenca.
Với lực lượng mạnh mẽ như vậy, đội bóng xứ Cataluyna không quá khó khăn đểtạo nên một thế trận áp đảo hoàn toàn trước L'Hospitalet - đội bóng đã kiêncường chống đỡ và chỉ chịu thua 0-1 ở lượt đi.
Thế nên, thật không có gì quá bất ngờ khi thầy trò huấn luyện viênGuardiola đã cống hiến cho người hâm mộ đội bóng sân Camp Nou một trận cầu mãnnhãn trong trận cuối cùng của năm 2011, với 9 bàn không gỡ vào lưới đội bóng tộinghiệp L'Hospitalet để giành chiến thắng chung cuộc 10-0.
Ở trận đấu này, ba ngôi sao trẻ của Barcelona là Thiago, Tello và Cuencađã thay nhau lập cú đúp, còn các đàn anh là Xavi, Pedro và Iniesta ghi những bàncòn lại và rất nhiều cơ hội nữa đã được tạo ra trước khung thành củaL'Hospitalet.
Thủ môn Craviotto có lẽ là người đáng thương nhất ở trong trận đấu này khiphải hứng chịu cả một lô bàn thắng từ phía các nhà đương kim vô địch thế giới.Tất nhiên, trước một đối thủ quá mạnh, L'Hospitalet cũng tự an ủi rằng họ đã cócơ hội được... diện kiến đội bóng số 1 của thế giới.
Cùng với Barcelona, Vanlencia cũng đã có được chiến thắng 4-0 trướcCadiz, để ghi tên mình vào vòng 1/8 Cúp Nhà Vua. Ở trận lượt đi, Valenciachỉ có được kết quả hòa 0-0./.