Bất chấp vận đen, Chelsea lần thứ 6 đoạt cúp FA

Vượt qua Portsmouth với tỷ số chỉ 1-0 trong một trận đấu "kỳ lạ," Chelsea đoạt cú đúp danh hiệu mùa giải với chiếc cúp FA lần thứ 6.
Trước một đối thủ cỡ Portsmouth, huấn luyện viên Ancelotti của Chelsea chẳng cần bận tâm quá nhiều tới cách bài binh bố trận và chiến thuật phòng ngự làm gì. Thông điệp của ông cho các học trò đơn giản là tấn công và tấn công.

Với lực lượng và đẳng cấp vượt trội, Chelsea nhanh chóng tạo thế trận một chiều ngay từ những phút đầu tiên và khi mà bảng điện tử hiện tỷ số 0-0 sau khi hiệp 1 kết thúc, tất cả đều hiểu đơn giản là vì "The Blues" đã quá đen đủi còn chuyện họ có bàn thắng chỉ là vấn đề thời gian.

Thật vậy, dù Avram Grant đã chủ động cho Portsmouth đá phòng ngự phản công thì vẫn có tới 5 lần khung gỗ của David James từ chối bàn thắng của Chelsea. Một sự thiếu may mắn đến khó tin.

Đầu tiên là cú đại bác tầm xa trúng cột dọc của Lampard ở phút 13. 11 phút sau, đến lượt Kalou đệm bóng trước khung thành bỏ trống sau đường chuyền của Ashley Cole nhưng bóng lại đập xà từ cự ly 3m. Một tình huống mà có lẽ chính Kalou cũng không hiểu vì sao anh lại không thể ghi bàn. Đến phút 29, vận may lần thứ 3 mỉm cười với Portsmouth sau cú đánh đầu dội xà của Terry. Phút 37, Drogba đã ăn mừng bàn thắng và các fan Chelsea cũng đã có một phen mừng hụt.

Tiền đạo người Cote d'Ivoire  sút phạt sấm sét từ cự ly khoảng 25m, đưa trái bóng đập vào mép dưới xà ngang rồi đập xuống. Hình ảnh chiếu chậm của Camera cho thấy trái bóng gần như đã nằm hoàn toàn ở phía trong vạch cầu môn nhưng bàn thắng vẫn không được công nhận.

Chỉ 2 phút sau pha ăn mừng hụt, Drogba lại một lần nữa đưa bóng tìm đến cột dọc khung thành David James sau pha thoát xuống và trích mũi giày cực nhanh. 5 lần đưa bóng tìm đến xà ngang và cột dọc khung thành Portsmouth chỉ trong 1 hiệp đấu không chỉ cho thấy Chelsea thiếu may mắn đến cỡ nào mà điều đó đương nhiên còn chứng tỏ sức công phá của nhà vô địch giải ngoại hạng mãnh liệt ra sao.

Đấy là chưa kể pha ra chân rất nhanh đưa bóng đi chệch cột dọc trong tấc gang của Lampard ngay phút thứ 3 hay cú sút cận thành bị David James xuất sắc cản phá của Anelka ở phút 14.

Cơ hội tốt nhất và cũng là duy nhất của các học trò Avram Grant đến ở phút 21 khi Boateng volley rất nhanh sau đường chuyền ra của Dindane. Piquionne đã kịp chạm chân vào bóng trong tình huống này nhưng pha chạm bóng của cựu tiền đạo St.Etienne này lại đi đúng vị trí của Petr Cech. Đó cũng là cơ hội mười mươi bị bõ lỡ nhưng vẫn chẳng thấm vào đâu so với cả tá cơ hội của Chelsea bị xà ngang và cột dọc khung thành David James...đánh bại trong hiệp 1.

Hiệp 2 bắt đầu và ngay phút thứ 10, Portsmouth thiếu chút nữa đã gây sốc khi Didane đi bóng tốc độ buộc Belletti (vào sân thay Ballack cuối hiệp 1) phải phạm lỗi trong vòng cấm. Penalty cho Portsmouth nhưng cú sút thẳng vào khung thành của Boateng lại không thắng được cái chân của Petr Cech từ cự ly 11m.

Chỉ 2 phút sau tình huống bỏ lỡ của Boateng, Chelsea có bàn mở tỷ số. Sau cú sút phạt đưa bóng đập xà và gần như đi qua vạch cầu môn khung thành Portsmouth trong hiệp 1 không được ông Cris Foy công nhận, Drogba lại tung ra một cú sút phạt siêu hạng khác đưa bóng đập trúng mép trong cột dọc khung thành David James đi vào lưới.

Lần này thì không gì có thể cứu Portsmouth được nữa. Phút 62, Kalou bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt cho "The Blues" với pha dứt điểm cận thành đi chệch cột dọc sau đường chuyền ra của Ivanovic. 10 phút sau, lại một cơ hội ghi bàn rõ rệt nữa bị đội bóng áo xanh bỏ lỡ. Drogba đi bóng tốc độ và kỹ thuật vượt qua hậu vệ Porthsmouth nhưng cú sút ở góc hẹp của anh không thể đánh bại David James.

Phút 87, lẽ ra tỷ số phải là 2-0 cho Chelsea sau quá nhiều cơ hội bị bỏ lỡ nhưng không hiểu sao Lampard lại sút penalty ra ngoài sau khi chính anh bị hậu vệ Portsmouth truy cản trái phép trong vòng cấm.

1-0 cho Chelsea là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Một trận đấu kỳ lạ với hai quả penalty hỏng ăn của cầu thủ hai đội. Với 5 lần khung gỗ cứu thua cho Portsmouth trong hiệp 1. Nhưng chỉ một là đủ. Từ Wigan tới Portsmouth là sự tiếp nối của những niềm vui. Thêm một chiến thắng mới cho "The Blues" và một chiếc cúp nữa lại được bổ sung vào phòng truyền thống của người khổng lồ áo Xanh ở Tây London.

Chiếc cúp FA thứ 6 trong lịch sử Chelsea. Cú đúp danh hiệu cho Ancelotti ngay trong mùa giải đầu tiên cầm quân ở Stamford Bridge. Một thành tích mà không có bất kỳ huấn luyện viên tiền nhiệm nào của "The Blues" làm được trong lịch sử, kể cả Mourinho. Bản thân điều đó đã nói lên đẳng cấp và tài năng của chiến thuật gia người Italy./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục