Bebe chưa hết háo hức sau bàn thắng đầu cho M.U

Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, Bebe cuối cùng cũng đã dần cho thấy giá trị khi tỏa sáng để lần đầu tiên lập công cho Manchester United.
Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, Bebe cuối cùng cũng đã dần cho thấy giá trị thực của mình khi tỏa sáng đúng lúc để lần đầu tiên lập công cho Manchester United.

Bebe là cái tên được nhắc đến rất nhiều trong suốt thời gian qua sau khi Manchester United mua về từ Vitoria với cái giá được xem là khó chấp nhận 7,4 triệu bảng.

Nhưng phải đến khi "Quỷ đỏ" đối đầu với Wolves tại vòng bốn Carling Cup, anh mới có được bàn thắng đầu tiên trong màu áo "Quỷ đỏ" cho dù là may mắn.

Trong 80 phút chơi trong trận đấu đó, Bebe đã thi đấu rất năng nổ và sau những nỗ lực không biết mệt mỏi anh cũng có đã được bàn mở tỷ số phút 57 sau một pha đi bóng kỹ thuật bên cánh phải được kết thúc bằng pha tạt bóng cầu âu vào trong và đi thẳng vào khung thành.

Với bàn thắng đó của Bebe cùng với pha lập công của Park Ji-sung và Javier Hernandez, Manchester United đã có được chiến thắng 3-2 ngay tại sân nhà Old Trafford trước Wolves để ghi tên mình vào vòng tứ kết Carling Cup.

Trong phát biểu mới đây trước báo giới về trận đấu đó, tiền đạo người Bồ Đào Nha cho biết, cho đến tận bây giờ anh vẫn chưa hết háo hức với bàn thắng đầu tiên ghi được cho Manchester United.

Bebe nói: "Thật tuyệt vời khi lần đầu tiên ghi được bàn thắng cho Manchester United. Cho đến giờ, tôi vẫn chưa quên được cái cảm giác đó. Tôi sẽ không bao giờ quên cái khoảnh khắc này."

"Tôi sẽ cố gắng tập luyện và thi đấu thật tốt mỗi khi được huấn luyện viên tạo cơ hội cho ra sân thi đấu. Tôi tin mình sẽ làm được nhiều hơn thế trong tương lai," tiền đạo 20 tuổi này bày tỏ về năng lực của mình./.

Đỗ Huy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục