Sau 6 năm liên tiếp không vượt qua vòng 1/8, Real Madrid dưới thời huấn luyệnviên Jose Mourinho đang rất muốn làm được điều gì đó để phá đi cái "dớp" khônghề đẹp đẽ chút nào, đặc biệt khi họ đang là "ông vua" của Champions League.
Chính vì thế, bước vào cuộc đối đầu với Lyon - đội bóng đã từng đánh bại Realtại vòng 1/8 mùa giải năm trước, "Người đặc biệt" đã tỏ rõ sự quyết tâm của mìnhkhi tung ra đội hình mạnh nhất vào thời điểm hiện tại và thúc giục các cầu thủchủ động dồn lên tấn công ngay từ những phút thi đấu đầu tiên.
Tuy nhiên, trước một Lyon chơi chắc chắn và cũng rất khát khát có được chiếnthắng ngay trên sân nhà Gerland nhằm có được lợi trước khi phải bước vào trậnđấu lượt về trên sân Bernabeu, Real Madrid trong suốt hiệp một lại không phải làđội chiếm được ưu thế rõ ràng.
Bằng chứng là trong 45 phút thi đấu đầu tiên, các cầu thủ Real Madrid chỉ thựchiện được ba cú sút đáng chú ý, ít hơn so với Lyon - đội chủ nhà có tới 7 cú sútcầu môn.
Không có được thế trận lấn lướt như mong muốn trong hiệp 1, Real Madrid bất ngờđẩy cao nhịp độ trận đấu ngay từ những ou1t đầu tiên của hiệp hai. Chính điều đógiúp cho họ liên tiếp tạo ra được những tình huống nguy hiểm lên khung thành củathủ thành Hugo Lloris.
Đầu tiên là cú sút phạt rất nguy hiểm của Ronaldo - cầu thủ thi đấu có phần lumờ trong 45 phút đầu tiên, tiếc là bóng đã đi trúng cột dọc. Chỉ đúng một phútsau đó (phút 50), Ramos đã có cú đáng đầu trúng xa ngang sau đường chuyền đẹpmắt của đồng đội.
Giành được thế trận lấn lướt mà không có được bàn thắng, huấn luyện viênMourinho đã quyết định tung Karim Benzema vào thay cho Adebayor và chỉ đúng mộtphút sau đó "người cũ" của Lyon đã bất ngờ trở thành gà son của Real Madrid khimang về bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho đội nhà sau đường chuyền của Ronaldo ở phút65.
Có được bàn thắng khai thông thế bế tắc, Real Madrid đã liên tiếp có những sựđiều chỉnh về nhân sự khi "Người đặc biệt" đã quyết định tung vào sân những cầuthủ có thiên hướng phòng ngự như Lass Diarra và Marcelo để thay cho Sami Khediravà Mesut Ozil nhằm tạo một thế trận vững chắc. Trong khi Lyon đã quyết định tungtới hai tiền đạo là Jérémy Pied và Jimmy Briand.
Tuy nhiên, Mourinho dường như đã mắc phải sai lầm lớn khi sớm co về phòng thủbởi trong khoảng thời gian cuối cùng của trận đấu, Lyon với quyết tâm rất cao đãvùng lên mạnh mẽ để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa và sau những nỗ lực bất thành họcũng đã có được điều mong muốn.
Phút 83, từ một tình huống cố định, Bafétimbi Gomis đã có cơ hội dứt điểm và tấtnhiên anh đã không phụ lòng ban huấn luyện cũng như người hâm mộ khi hạ gục thủthành Iker Casillas, ghi bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 cho đội chủ nhà.
Sau bàn thắng của Gomis, trận đấu đã diễn ra vô cùng sôi nổi và căng thẳng hơnrất nhiều, đặc biệt là các cầu thủ Lyon đang trên đà hưng phấn đã liên tiếp gâysức ép lên khung thành của Casillas, song đã không có thêm bàn thắng nào đượcghi.
Với kết quả hòa 1-1, Real Madrid phần nào đã có được lợi thế khi đã ghi được bànthắng trên sân Gerland, song một lần nữa họ không có được chiến thắng trướcLyon.
Ở trận đấu cùng giờ, Chelsea - đội bóng đang gần như bị dồn vào thế chân tườngvà chỉ còn Champions League là mục tiêu rõ ràng nhất đã có được chiến thắng 2-0ngay trên sân của Copenhaghen với cú đúp của tiền đạo Anelka.
Đội hình ra sân:
Lyon: Hugo Lloris, Cris, Dejan Lovren, Anthony Reveillere, Aly Cissokho, KimKallstrom (Miralem Pjanic, 77'), Michel Bastos (Jimmy Briand, 70'), JeremyToulalan, Yoann Gourcuff, Bafetimbi Gomis, Cesar Delgado (Jeremy Pied, 70').
Real Madrid: Iker Casillas, Ricardo Carvalho, Pepe, Sergio Ramos, Alvaro Arbeloa,Cristiano Ronaldo, Xabi Alonso, Angel Di Maria, Mesut Ozil (Marcelo, 75), SamiKhedira (Lass Diarra, 68'), Emmanuel Adebayor (Benzema, 64').
Bàn thắng: Bafetimbi Gomis (83') - Karim Benzema (65')
Xem clip bàn thắng: