"Boong ke Zhdanov": Công trình ngầm và lịch sử 900 ngày đêm phong toả Leningrad

Bảo tàng độc đáo về thời kỳ Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của thành phố St. Petersburg lại nằm sâu dưới lòng đất, là nơi chính quyền thành phố Leningrad làm việc trong những ngày bị phong toả.
Nguyên bản khẩu phần 150 gram bánh mì mà một người Leningrad được phát cho một ngày đêm. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)
Có những em bé đã sống dưới hầm ngầm suốt thời phong toả. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)
Tấm huy chương dành cho những người còn sống sót sau 900 ngày Leningrad bị phong toả. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)
Cửa vào hầm ngầm "Boongke Zhdanov." (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)
Trong 3 triệu người dân, 1,5 triệu người được tặng huy chương vì đã tham gia bảo vệ Leningrad. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục