Cảnh sát giao thông Hà Nội giúp thí sinh nghèo đi thi

Đang bơ vơ vì hết tiền, không biết ở trọ nơi đâu, thí sinh Trần Thị Lý và mẹ đã được các chiến sĩ cảnh sát giao thông Hà Nội giúp đỡ.
Đang bơ vơ vì hết tiền, không biết ở trọ nơi đâu, thí sinh Trần Thị Lý và mẹ là bác Trịnh Thị Huê (quê ở Quảng Lực, Quảng Xương, Thanh Hóa) đã được Trung tá Bùi Văn Tiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 10 giúp đỡ. Trung tá Tiến đã liên hệ với người quen ở gần điểm thi của thí sinh Lý là trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo (Hà Đông) để thí sinh tiện đi thi. Khi nghe bác Huê kể có trường hợp em Nguyễn Văn Lực ở cùng quê vì hoàn cảnh khó khăn một mình xuống Hà Nội thi, Trung tá Tiến đã tổ chức đón em Lực về ở cùng bác Huê.  Sự việc xảy ra chiều tối qua, ngày 2/7. Ngay trong tối qua, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Hà Nội, đã trực tiếp xuống thăm hỏi và tặng quà động viên hai em Lý và Lực cố gắng làm bài tốt trong kỳ thi đại học. Đôi chân tật nguyền và ước mơ về một lập trình viên Các cán bộ chiến Đội Cảnh sát giao thông số 10 đã cùng quyên góp tiền và vật dụng để giúp cho em Lực và bác Huê có tiền lo việc thi cử cho con. Đặc biệt, thí sinh Lực hoàn cảnh quá khó khăn, đi thi chỉ với chiếc áo phông và quần cộc. Em đã được các chiến sĩ cảnh sát giao thông mua quần áo để mặc đến trường thi.
Được biết, sau kỳ thi đại học đợt 1, em Lực sẽ dự thi vào trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Trung tá Nguyễn Đức Chung, Đội trưởng Đội Cảnh sát số giao 5 đã cho biết sau đợt thi này, Trung tá Chung muốn đón em về ăn nghỉ tại khu vực quận Long Biên, gần điểm thi của em để thuận tiện cho việc đi thi.

Cũng trong chiều qua, các chiến sĩ Đội Cảnh sát Giao thông số 5 đã tận tình giúp đỡ bác Nguyễn Đức Giảng (ở Khánh Hồng, Yên Khánh, Ninh Bình) và con gái là thí sinh Nguyễn Thị Mơ. Hai bố con bác Giảng khi xuống bến xe Gia Lâm đã được hai chiến sĩ của đội đưa về khu vực địa điểm thi và liên hệ với thanh niên tình nguyện khu vực gần đó tìm phòng trọ giá rẻ./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục