Kể từ đầu năm trở lại đây, trung vệ 33 tuổi này đã phải nghỉ thi đấu khoảng 6tháng trời. Thế nên, thật không quá khó hiểu khi anh có suy nghĩ rằng không cònđủ thể lực để tiếp tục chơi bóng đỉnh cao.
“Đó là quãng thời gian đau khổ nhất trong sự nghiệp thi đấu của tôi,” trung vệCarles Puyol bày tỏ trên Antena3.
“Tôi đã có một thời gian dài phải đối mặt với khó khăn bởi khi không thể tìm rađược một giải pháp hợp lý. Tôi có cảm giác mình đã mất đi sức mạnh. Điều đó đãkhiến tôi nghĩ đến việc giã từ sự nghiệp."
Tuy nhiên, sau khi các ca phẫu thuật được tiến hành thành công, trung vệ kỳ cựunày đã bắt đầu trở lại tập luyện và thi đấu cùng các đồng đội tại Barcelona vàtất nhiên, anh đã không còn có suy nghĩ sớm phải “treo giày” như trước đó.
Trong bài phát biểu của mình, Puyol cũng đã đưa ra nhận xét khá khách quan vềReal Madrid, đối thủ không đội trời chung với Barcelona. Anh nói: “Real Madrid vẫn còn một vài điểm yếu, song họkhông bao giờ từ bỏ tham vọng của mình.”
Hiện tại, Barcelona đang đứng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng La Liga với 14điểm, bằng điểm số của Levante, nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại và nhiều hơnReal Madrid 1 điểm./.