Cầu thủ “Tây” ở Việt Nam chơi Tết "Tây" thế nào?

Các cầu thủ "Tây" ở Việt Nam đã quen khái niệm ăn "Tết ta" to hơn Tết "Tây", với họ, Tết "Tây" và Giáng sinh vui lắm cũng chỉ một ngày.
Nhập gia tùy tục. Cầu thủ "Tây" quen với khái niệm ăn "Tết ta" to hơn. Còn "Tết Tây", thậm chí cả Giáng sinh, họ cũng phải quen với phong tục Việt: Vui lắm cũng chỉ một ngày!

Leandro, Aniekan, Lazaro: Vui xuân mới không quên nhiệm vụ

Đêm cuối cùng của năm cũ, 31/12, Aniekan như thường lệ đã “chỉ huy” một vài những chiến hữu, trong đó có John Wole, Lazaro…, phi thẳng đến vũ trường lớn nhất Đà Nẵng - New Phương Đông, khui champagne, đón năm mới.

Họ, những ngoại binh của Ximăng Hải Phòng (hiện đang tập huấn ở Đà Nẵng) chỉ có duy nhất 1 ngày nghỉ. Đó là ngày đầu tiên của năm mới, 1/1/2010, để rồi hôm nay 2/10, trở lại tập luyện với khối lượng nặng.

Toàn đội được lệnh điểm danh lúc 21 giờ 30 ở khách sạn. Không có ngoại lệ, ngay cả với những cầu thủ có gia đình và bạn gái đi cùng như Leandro hay Aniekan! Chơi ra chơi mà tập ra tập, đó là tiêu chí của người Hải Phòng.

Ngay sau trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam - kỷ niệm 110 năm thành lập Công ty Ximăng Hải Phòng, Ximăng Hải Phòng đã ngay lập tức hành quân vào Đà Nẵng cho chuyến tập huấn dài ngày ở đây.

Ngoài việc đổi không khí, mục đích của Ximăng Hải Phòng trong chuyến tập huấn và du đấu miền Trung khá rõ ràng. Đó là việc làm quen với Chi Lăng - nơi họ sẽ tiếp chiêu đội chủ nhà là đương kim vô địch V-League SHB Đà Nẵng, trong trận mở màn.

Năm ngoái, cũng tại sân Chi Lăng, Ximăng Hải Phòng dưới quyền huấn luyện viên Alfred Riedl đã để thua 0-1 rất đáng tiếc, trận đấu mà Ngọc Thanh sẽ phải nhớ mãi, với cú đệm bóng cận thành đi vọt xà ngang.

Merlo Gaston, Almeida: Dưỡng thương ở Việt Nam

“Cặp song sát” của SHB Đà Nẵng đã vừa trải qua một kỳ Giáng sinh và đón năm mới đáng buồn ở thành phố bên bờ sông Hàn. Almeida, sau khi bị tái phát chấn thương ở BTV-Number 1 Cup cách đây hơn 1 tháng, đã phải trở lại giường bệnh.

Hiện cựu “Vua phá lưới” V-League vẫn đang phải trải qua những khóa vật lý trị liệu ở Đà Nẵng và sớm nhất cũng phải 2 tháng nữa, mới có thể chơi bóng trở lại.

Thất bại với những món hàng mà Nguyễn Rogerio giới thiệu, niềm hy vọng lớn nhất của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đổ dồn vào Merlo Gaston, tiền đạo có phong độ làm bàn cực tốt ở V-League 2009.

Nhưng chân sút này cũng đang bị chấn thương nhẹ và chưa thể trở lại tập luyện bình thường vào hôm nay, sau duy nhất 1 ngày nghỉ năm mới của SHB Đà Nẵng (1/1/2010).

Philani: Về quê, mơ về World Cup 2010

Vào dịp Giáng sinh và Tết năm 2008, Philani lang thang ở khu phố "Tây" Phạm Ngũ Lão (Thành phố Hồ Chí Minh), với chai “trà xanh không độ” trên tay. Philani đến “Allez Boo” và chơi “bida” cho đến quá giờ Giao thừa, rồi mới cưỡi xe máy (một chiếc Atila màu đen mới toanh) về lại Bình Dương. Nhưng, năm nay Philani xin phép ban huấn luyện Becamex Bình Dương trở về quê nhà Nam Phi.

Tiền đạo người Nam Phi được huấn luyện viên Mai Đức Chung đặc cách với chuyến nghỉ dài ngày ở quê nhà, suốt hơn 1 tháng nay. Đó là phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp to lớn của Philani, từ vài mùa giải qua.

Philani đã và đang được đánh giá là ngoại binh hay nhất V-League khoảng 3 năm qua. Anh không thuộc dạng thủ lĩnh như đồng nghiệp Leandro, và thiếu những cú sút phạt thần sầu và nã đại bác từ khoảng cách ngoài 30m, nhưng bù lại, Philani cũng có cái chân trái cực dẻo, chơi rất cần mẫn, ổn định và cực kỳ hiệu quả. Tính chuyên nghiệp của cầu thủ này cũng được đánh giá rất cao.

Có một giấc mơ Philani ấp ủ và nếu nó trở thành hiện thực thì cả V-League cũng sẽ tự hào: muốn được khoác áo đội tuyển Quốc gia Nam Phi tại World Cup 2010 tổ chức trên chính quê hương anh. Philani trước khi tới Việt Nam đã rất nổi trong màu áo câu lạc bộ danh tiếng của Nam Phi, Orlando Pirates. Giờ có lẽ cũng chưa nhiều người quên anh!

Antonio Rodriquez: Quá quen với Tết Việt

Mặc dù có hẳn một căn hộ riêng ở giáp ranh giữa Bình Chánh (Thành phố Hồ Chí Minh) và Bến Lức (Long An), nhưng Antonio vẫn thường xuyên đưa gia đình (vợ và 2 cậu nhóc) lên đổi gió ở Nhà khách Tao Đàn ở Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Những vị khách thường xuyên của nhà hàng Xưa và Nay ngụ gần đó, đã quá quen với cảnh tiền đạo người Brazil cùng cô vợ yêu và 2 con, dắt díu nhau đi dạo quanh những con phố quen thuộc.

“Trong đêm cuối cùng của năm cũ, tôi được hẹn đón gia đình Antonio ở Tao Đàn và chở họ đến một nhà hàng quen thuộc, có đồ ăn Italy, ở ngoài khu 'Phố Tây.' Đến rạng sáng ngày hôm sau, cả nhà lại di chuyển về tư dinh ở Bình Chánh…”, một tài xế quen của Antonio cho hay.

Sau khi tạo được vị thế ở Đồng Tâm Long An, Antonio đã đón cả gia đình sang Việt Nam sinh sống và ổn định luôn trên dải đất hình chữ S. Cùng với Santos, Tshamala và một vài các ngôi sao nội khác, Antonio không phải ở tập trung cùng đội bóng trong khuôn viên đại bản doanh Bến Lức-Long An. Một ngày trước khi đội bóng di chuyển đi sân khách hoặc đá sân nhà, họ mới trở lại khu tập luyện.

Đồng Tâm Long An đang nỗ lực hoàn tất những thủ tục cuối cùng, để mùa giải 2010, Tshamala sẽ ra sân với tư cách cầu thủ nội. Không nghiêm túc như Antonio, Tshamala Kabanga vẫn còn rất thanh niên tính. Quán bar, hộp đêm hay những “pub” có các vũ điệu samba hay salsa, là điểm đến quen thuộc của Tshamala.

Phải nói rằng, Tshamala nhẩy rất “nghệ” và cực bén duyên với các vũ nữ. Chả thế mà lần mới đây ở sàn Sailing – Nha Trang, Tshamala và Lima (Becamex Bình Dương) suýt chút nữa đã xảy ra ẩu đả. Các chiến hữu đi cùng, trong đó có cả Abbey khi ấy còn đang tập luyện ở Khacoto Khánh Hòa, đã phải cố sức can ngăn, để tránh xảy ra “sự cố”.

Kesley Huỳnh Alves: Hạnh phúc nhất

Hạnh phúc với tiền đạo người Brazil càng lớn hơn, sau khi Lệ Lộc sinh cho anh một cậu cu kháu khỉnh. Và cũng như mọi năm, chàng rể Việt Nam - Kesley Huỳnh Alves, đã lại đón một cái Tết đầy ý nghĩa với gia đình bên vợ - cô dâu Huỳnh Thị Lệ Lộc. “Két” đưa gia đình nhỏ đi ăn ở Thành phố Hồ Chí Minh, trước khi trở về nhà riêng dưới Bình Dương.

Tưởng như đã thất sủng, sau những đòi hỏi thái quá về vật chất, Kesley Huỳnh Alves đã “thuần” trở lại. Mới đây, Alves được Becamex Bình Dương gia hạn hợp đồng.

Tiền tài-danh vọng, không thiếu thứ gì, lại vợ đẹp-con xinh, trong số các ngoại binh đã và đang thành danh trên dải đất hình chữ S, hẳn Alves phải là người đàn ông hạnh phúc nhất./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục