“Mệnh lệnh trái tim” giúp mỗi cán bộ, chiến sỹ Đội K71 và Đội K70 có thêm động lực để đưa hàng trăm, ngàn bộ hài cốt các chú, các anh trở về quê hương đất mẹ.
27 hài cốt liệt sỹ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam được Đội K51 quy tập trong mùa khô 2023-2024 sẽ mãi mãi yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Đắk Lắk, dưới lòng đất mẹ Việt Nam.
Trong không khí thân tình của cuộc gặp, các đại biểu đã chia sẻ nhiều kỷ niệm về quá trình tham gia chiến đấu đánh đổ chế độ diệt chủng và tái thiết đất nước, ngăn chặn chế độ diệt chủng quay trở lại.
Đối với chiến sỹ Đội K71, hành trình tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt Liệt sỹ trên đất nước Campuchia kéo dài hơn 22 năm không chỉ là nhiệm vụ mà còn là mệnh lệnh từ trái tim.
Dốc Bà Đắc năm xưa là chiến trường vô cùng ác liệt và giờ đây Dốc Bà Đắc chính là nơi trở về của hàng ngàn Liệt sỹ - các anh, các chị nằm kề bên nhau dưới lòng đất mẹ như thuở ở chiến trường.
Tại Lễ truy điệu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh thân mình để giành, giữ độc lập tự do cho Tổ quốc.
Các cán bộ, chiến sỹ Đội K51 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) đã tìm kiếm, cất bốc và hồi hương được 13 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.
Đến thăm, chúc Tết tại tỉnh Long An nhân dịp Tết, Phó Thủ tướng Vương quốc Campuchia nhấn mạnh Campuchia được như hôm nay có sự giúp đỡ bằng xương máu của quân tình nguyện Việt Nam.
Ngày 31/1, tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Bình Phước, chính quyền tỉnh tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm anh linh các liệt sỹ; truy điệu, an táng 44 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ.
Trong mùa khô 2017-2018, Đội K93 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đã quy tập được 116 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam, trong đó có 78 hài cốt liệt sỹ tìm được ở Campuchia.
Mặc dù thời tiết khắc nghiệt, rừng rậm, suối sâu, bom mìn còn sót lại, Đội K71 vẫn vượt qua tất cả, tiếp tục lên đường với quyết tâm cao tìm thấy hài cốt những chiến sỹ đã hy sinh.
Không phải chuyến đi nào cũng thành công, thậm chí có lần vất vả mà vẫn trở về tay trắng, nhưng ông Sáu Nghĩa không nản lòng trong hành trình đưa những hài cốt liệt sỹ thông tấn về đất mẹ.
Sau hơn bảy tháng mùa khô 2014-2015, cán bộ, chiến sỹ Đội K51 đã cất bốc hồi hương 13 hài cốt liệt sỹ, chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam, hy sinh tại chiến trường tỉnh Mondulkiri (Campuchia).
Ngày 25/7, tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Hòn Đất, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tổ chức truy điệu và an táng hài cốt 58 liệt sỹ hy sinh ở chiến trường Campuchia.