Chung kết Champions League: Messi chống lại "thế lực hắc ám"

Barcelona hoặc Juventus sẽ lên đỉnh lục địa già tại Berlin, tính tới giờ thì cả hai đều đã có những màn chạy đà “hoàn hảo” theo cách riêng của mình.
Chung kết Champions League: Messi chống lại "thế lực hắc ám" ảnh 1Messi vừa ghi tuyệt phẩm vào lưới Bilbao ở Cúp Nhà Vua để hướng đến trận chung kết Champions League (Nguồn: AFP)

Cuối tuần này, cả Châu Âu đã có nhà vua mới. Barcelona hoặc Juventus sẽ lên đỉnh lục địa già tại Berlin, tính tới giờ thì cả hai đều đã có những màn chạy đà “hoàn hảo” theo cách riêng của mình.

Barcelona: Messi xua tan bóng tối

Trong bối cảnh bóng đá đang “mất dần đi niềm tin” theo lời của Luis Figo sau những bê bối tham nhũng khủng khiếp của FIFA thì Lionel Messi vẫn biết cách giúp người hâm mộ túc cầu tin vào môn thể thao số một thế giới.

Siêu phẩm solo vào lưới của Athletic Bilbao đã là bàn thắng thứ 58 trong mùa giải này của Messi, đồng thời đó cũng là điểm khác biệt quá lớn giữa Barca và đối thủ tới từ xứ Basque. Vẻ đẹp choáng ngợp từ cú solo đó thực sự đã khiến không ít người quên đi thực tại đen tối của toàn bộ nền bóng đá thế giới trong chốc lát.

Nếu coi chủ tịch FIFA Sepp Blatter là hiện thân của bóng đêm khi cố gắng níu giữ lại chức vị (và thành công) ở độ tuổi 79, đồng thời đưa ra lời đe dọa trực tiếp tới các liên đoàn có ý định lật đổ thì Messi là thiên thần sinh ra từ bóng đêm đó.

Cho dù kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2020 theo cách như thế nào thì Blatter vẫn có quyền tự hào khi dưới triều đại của ông, thế giới bóng đá đã có Messi, người có khả năng biến những cảm xúc thuở sơ khai trở lại với người xem bất kì lúc nào với kỹ năng siêu việt và cảm hứng bất tận.

Trở lại với trận chung kết Champions League tại Berlin sắp tới, Messi cùng Barca dĩ nhiên đang có màn chạy đà hoàn hảo. Chiếc cúp Nhà vua được giải quyết theo cách không quá khó khăn sẽ là động lực tuyệt vời giúp cho đoàn quân của huấn luyện viên Luis Enrique hướng tới chức vô địch cúp C1/Champions League lần thứ 5 trong lịch sử, cân bằng thành tích của Liverpool. Còn với cá nhân Messi, Quả Bóng Vàng Châu Âu lần thứ 5 chắc chắn sẽ là “món quà” đi kèm với chiếc cúp Champions League.

Juventus: Binh đoàn hắc ám

Trong bất kì cuộc đấu tay đôi nào, khán giả đều có một đặc quyền không thể chối bỏ, đó là… chọn phe. Thông thường đối với các người hâm mộ trung lập và ưa bóng đá đẹp (phần này luôn chiếm đa số) thì những đội bóng chơi tấn công hoặc sở hữu các siêu sao tấn công luôn được chọn là phe sáng, bên còn lại dĩ nhiên là phe tối.

Và Juventus dĩ nhiên là một binh đoàn hắc ám hoàn hảo theo định nghĩa đó khi Bianconeri chơi bóng khắc khổ, dựa nhiều vào khả năng phòng ngự, còn Barca có Messi, Neymar và Luis Suarez, bộ ba siêu sao tấn công số một thế giới vào thời điểm hiện tại.

Kết thúc mùa giải bằng một trận hòa trước đối thủ yếu hơn (Hellas Verona), chân sút số một sút Carlos Tevez sút trượt phạt đền, và phải nhận một thẻ đỏ đầy xấu hổ (Simone Pepe), Juve chính xác là đang có màn chạy đà… hoàn hảo cho trận chung kết Champions League. Tại sao lại như vậy?

Juve luôn là đội bóng đại diện tiêu biểu nhất cho Italia dựa theo cả lối chơi (phòng ngự phản công) lẫn yếu tố con người. Chính vì điều đó nên Bianconeri cũng như đội tuyển Italy sẽ thành công khi bị đánh giá thấp hơn, ngược lại, khi được đánh giá quá cao, cả hai đều sẽ phải nhận những thất bại muối mặt. Chung kết Euro 2012, cả Châu Âu tin Italy sau khi quật ngã Đức tại bán kết có thể đánh bại TBN tại trận đấu cuối cùng, thế nhưng tỉ số đã nói lên tất cả, La Fuja Roja thắng với tỉ số 4-0 tuyệt đối.

Hay chính Juve trong thời kì hoàng kim vào giữa thập niên 90 đã thất bại trong cả hai trận chung kết Champions League với Dortmund và Real Madrid ở thời điểm Bianconeri được đánh giá cao hơn đối thủ, và chiến thắng duy nhất lại tới từ trận chung kết với nhà đương kim vô địch Ajax Amsterdam vào năm 1996.

Đa số những người được hỏi vào thời điểm hiện tại đều sẽ tin Barca giành chiến thắng trước Juve trong trận chung kết tại Berlin sắp tới, và đó là lợi thế không thể đong đếm được của Bianconeri.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục