Cơ quan tình báo Đông Đức thành điểm tham quan

Hơn 20 năm sau khi bức tường Berlin sụp đổ, văn phòng Cơ quan tình báo của Cộng hòa Dân Chủ Đức cũ, Stasi đã mở cửa lần đầu tiên.
Hơn 20 năm sau khi bức tường Berlin sụp đổ, văn phòng Cơ quan tình báo của Cộng hòa Dân Chủ Đức cũ, Stasi đã mở cửa lần đầu tiên.

Sau một năm, với 11 triệu euro (294 tỷ đồng) để tu sửa, văn phòng của Erich Mielke - lãnh đạo của Stasi từ năm 1957 đến năm 1989, được coi là người đàn ông đáng sợ nhất Đông Đức - đã được mở cửa để du khách tham quan.

Căn phòng với những đồ đạc y nguyên như ban đầu, kể cả hương thơm của thời kỳ đó, nằm trong trụ sở của Stasi ở Normannenstrasse ở quận Lichtenberg, phía đông Berlin.

Sau khi tòa nhà bị tấn công vào tháng 1/1990, ngay khi bức tường Berlin sụp đổ, đồ đạc ở đây đã được cất giữ và mới được mang trở lại để trưng bày.

Người quản lý Joerg Drieselmann của viện bảo tàng Stasi đã nói rằng “Khi mang đồ đạc trở lại đây, chúng tôi phải rất chú ý để nó không bị ảnh hưởng bởi những hóa chất hiện đại.”/.

Bích Ngọc (AFP/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục