Công diễn ballet chuyện tình Mỵ Châu-Trọng Thủy

Vở ballet về câu chuyện tình Mỵ Châu – Trọng Thủy mang tên “Chuyện tình thành cổ” sẽ ra mắt khán giả tối 24-25/11 tại Nhà hát Lớn.
Vở ballet tái hiện truyền thuyết nổi tiếng “Chiếc nỏ thần” với câu chuyện tình đẫm lệ Mỵ Châu – Trọng Thủy mang tên “Chuyện tình thành cổ” sẽ được giới thiệu đến công chúng yêu nghệ thuật Thủ đô vào tối 24 và 25/11 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội.

"Chuyện tình thành cổ" do nghệ sĩ Phạm Anh Phương chỉ đạo diễn xuất. Nghệ sĩ nổi danh của Pháp Bertrand d’At (Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch quốc gia vùng Rhin) trực tiếp dàn dựng vũ đạo và nghệ sĩ người Australia Mark Pace trợ lý dàn dựng.

Không giống như truyền thuyết, vở diễn sẽ không khai thác góc độ chiến tranh mà chỉ thể hiện tình yêu xuyên thời gian, khát vọng hướng tới hoà bình của nhân loại, qua đó thức tỉnh con người, gắn kết con người với nhau trong hoà bình.

Trí Thanh vai Thần Kim Quy, Chí Thành vai nhà vua, Như Quỳnh vai công chúa và Văn Lương lĩnh vai hoàng tử.

Ballet “Chuyện tình thành cổ” sẽ mở đầu bằng cảnh chàng trai với bó hoa trên tay ngồi chờ người yêu trên phố (hai nhân vật hiện thân của Mỵ Châu, Trọng Thuỷ thời hiện đại).

Câu chuyện truyền thuyết tiếp tục được tái hiện qua chín cảnh diễn lớn với nhiều lớp múa đôi, múa ba, múa đơn như: cảnh đám cưới của công chúa-hoàng tử, cảnh hoà bình, cảnh nhà vua và công chúa chạy trốn, khúc nguyện cầu của hoàng tử...

Cảnh chàng trai, cô gái gặp được và trao cho nhau món quà ngọc trai đỏ biểu hiện của tình yêu vĩnh cửu sẽ kết thúc vở diễn có câu chuyện đầy cảm động.

Truyền thuyết về Mỵ Châu - Trọng Thuỷ đã được khai thác khá nhiều trên các sân khấu tuồng, chèo, kịch nói. Lần này vở diễn sẽ trở lại dưới sự kết hợp giữa nghệ thuật ballet cổ điển với múa đương đại, múa dân gian vùng đồng bằng Bắc Bộ và hứa hẹn mang đến cho khán giả yêu thích ballet Thủ đô một đêm diễn đầy ấn tượng.

Chương trình do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam phối hợp tổ chức./.

Xuân Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục