Trong ngày 11/1, giới chức địa phương xác nhận tìm thấy thêm một thi thể, nâng số người thiệt mạng lên 7 người, trong khi ít nhất 29 người vẫn đang mất tích dưới đống đổ nát.
Khi Mặt Trời ló rạng, bắt đầu một ngày mới cũng là lúc nhiều người lao động như nhân viên vệ sinh môi trường, tài xế taxi ban đêm... mới kết thúc công việc của mình sau một đêm dài mệt mỏi.
Ngày 6/5 là đỉnh điểm đợt nắng nóng đang diễn ra ở miền Bắc, miền Trung từ đầu Hè. Tại Hà Nội, nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trung bình trên 38 độ C, ngoài trời nhiều nơi trên 40 độ C.
Bé trai có tên thân mật là "Thóc" vừa tròn 2 tuổi, ngày ngày theo mẹ đi làm. Công việc của hai mẹ con là thu gom rác thải, quét dọn phố xá, thi thoảng may mắn sẽ thu lượm ve chai để tăng thu nhập.
70 công nhân môi trường đang làm tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa đang làm việc hết sức mình, liên tục phải làm việc tăng ca, tăng giờ để có thể để đưa tiễn người đã khuất một cách chu đáo nhất.
Trong quá trình xử lý nước thải tại một trạm bơm ở làng Dmitriadovka, ít nhất 10 công nhân vệ sinh môi trường đã thiệt mạng cùng tám người nhập viện do hít phải khí metan.
Sau nhiều trận mưa trái mùa trong hai ngày qua, đến gần trưa 4/4, kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè xuất hiện xác cá chết nổi trắng cả mặt nước, đặc biệt là các đoạn kênh khu vực Quận 3 và quận Phú Nhuận.
Sau 3 trận mưa lớn vào sáng và trưa 4/4, xác cá đã nổi kín mặt nước tại các khu bến thuyền, chân cầu dọc theo kênh; trong đó bị ảnh hưởng nặng nhất là đoạn từ cầu số 1 đến cầu số 7-8.
Hiện nay, toàn Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 7.000 công nhân vệ sinh trong các đơn vị công lập, trong đó có 25% là nữ, thực hiện thu gom khoảng 40% lượng rác sinh hoạt toàn thành phố.
Con gái mất sớm, bà Suu Ngo phải làm công nhân vệ sinh để nuôi mấy đứa cháu ở Mỹ và còn gửi tiền về Việt Nam cho người mẹ già 97 tuổi. Câu chuyện về bà đã khiến rất nhiều người Mỹ xúc động.
Hai công nhân ở Hong Kong đã tử vong sau khi bị rơi từ độ cao hơn 152m tại một tòa chung cư do tấm ván sàn trên thang máy di động của họ bị vỡ làm đôi.