Cup QG 2010: Không danh giá vẫn phải căng sức

Với thể thức thi đấu loại trực tiếp, các trận đấu thuộc vòng 1/8 Cup Quốc gia ít nhiều khiến hết thảy các đội đều phải căng sức.
Cup Quốc gia luôn bị xem là sân chơi hạng hai với tất cả các đội bóng từ chuyên nghiệp cho tới hạng nhất trong nhiều mùa giải đã qua. Tuy nhiên, với thể thức thi đấu loại trực tiếp, các trận đấu thuộc vòng 1/8 ít nhiều khiến hết thảy các đội đều phải căng sức.

Do bận thi đấu lượt trận mở màn AFC Cup 2010 vào các ngày 23 và 24/2 tới đây nên đương kim vô địch SHB Đà Nẵng và Becamex Bình Dương đều được tạo điều kiện cho đá sớm các trận đấu thuộc vòng 1/8.

Trong khi đó, 6 cặp đấu còn lại đến chiều mai mới đồng loạt diễn ra. Trận đấu đáng chú ý nhất và cũng là tâm điểm của vòng 1/8 chính là cuộc đọ sức giữa Đông Tâm Long An và Hoàng Anh Gia Lai trên sân Long An. Năm ngoái, hai đội cũng đã chạm trán nhau ở vòng 1/8 và khi đó, cuộc đối đầu trên sân Pleiku đã kết thúc với phần thắng nghiêng về phía Hoàng Anh Gia Lai.

Còn lần này, Đông Tâm Long An lại là đội có lợi thế sân nhà. Tuy chưa giành được chiến thắng nào ở hai vòng đấu đầu tiên của V-League 2010 nhưng ít ra, Đông Tâm Long An cũng đã có 2 điểm làm vốn giắt lưng. Ngược lại, Hoàng Anh Gia Lai dù được đánh giá cao và cho thấy nhiều tham vọng khi khởi đầu mùa giải 2010 nhưng cuối cùng lại chưa có điểm nào và đang đứng ở cuối bảng xếp hạng V-League.

Trong khi chờ cơ hội sửa sai ở sân chơi chính V-League, huấn luyện viên Kiatisuk và các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đang rất cần một chiến thắng trước Đông Tâm Long An vừa là để đi tiếp tại Cup Quốc gia đồng thời “xả xui” cho mình.

Chỉ có điều, Đông Tâm Long An chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi, nhất là khi họ được thi đấu trên sân nhà. Chính vì thế, nhiệm vụ vượt qua Đông Tâm Long An của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai vốn đã khó khăn lại càng khó hơn gấp bội phần.

Tương tự như tình cảnh của Hoàng Anh Gia Lai là Ximăng Hải Phòng. Được đầu tư nhiều và bày tỏ tham vọng cạnh tranh ngôi vô địch V-League nhưng cho đến thời điểm này, đội bóng đất Cảng vẫn đang thi đấu trầy trật. Sức ép dồn lên vai huấn luyện viên Vương Tiến Dũng và các học trò là vô cùng lớn và để chuẩn bị cho chuyến làm khách trước Hòa Phát Hà Nội, toàn đội đã di chuyển lên sân Hà Nội từ chiều qua, 19/2 và sẽ có một buổi tập làm quen sân vào chiều nay.

Ximăng Hải Phòng muốn xóa dớp thua Hòa Phát Hà Nội ở vòng 1/8 Cup Quốc gia mùa giải năm ngoái, cải thiện hình ảnh của mình trong mắt người hâm mộ nhưng chủ nhà cũng chẳng muốn thua. Sẽ là điều không may và chẳng vui vẻ gì nếu như Hòa Phát Hà Nội bại trận trên sân nhà trước Ximăng Hải Phòng cho dù mục tiêu chính của đoàn quân huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh vẫn là trụ hạng tại V-League.

Cũng trong loạt trận vòng 1/8 Cup Quốc gia chiều 21/2, Ximăng the Vissai Ninh Bình sẽ đón tiếp người láng giềng Lam Sơn Thanh Hóa. Mua suất chuyên nghiệp từ tay Thể Công, đội bóng xứ Thanh đồng thời cũng được hưởng lợi đặc cách vào thẳng vòng 1/8 nhờ thành tích cao ở Cúp Quốc gia năm trước. Chỉ có điều, thật khó để Lam Sơn Thanh Hóa với “hồn cốt Thể Công” đá một trận ngang phân hay thậm chí là trên chân so với đội chủ nhà.

Đành rằng, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Robert Lim, Ximăng the Vissai Ninh Bình vẫn chưa chứng tỏ được gì cả về phong độ lẫn lối chơi nhưng nhìn vào lực lượng của họ mà nói, hẳn huấn luyện viên Vũ Trường Giang và các cầu thủ Lam Sơn Thanh Hóa không thể coi thường.

Ở 3 cặp đấu còn lại dù đá ở sân nhà hay đi làm khách thì Sông Lam Nghệ An và Tập đoàn cao su Đồng Tháp vẫn được đánh giá cao hơn hai đối thủ đến từ hạng nhất là Viettel và Đồng Nai Ber. Duy chỉ có Megastar Nam Định là phải thận trọng trước Hà Nội ACB trong cuộc đấu trên sân Thiên Trường. Nên nhớ, tại vòng 1/16, chính Hà Nội ACB đã loại Hà Nội T&T sau loạt sút luân lưu 11m./.

(Báo Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục