Việcquảng bá cho khóa học này đã làm cho bà con trong cộng đồng người Việt tại Đứcbán tín, bán nghi, vì nhiều người cho rằng với hệ thống đào tạo bài bản, chínhquy trong nhiều năm trời, Nhạc viện Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chưa chắcđã đào tạo được những nhạc sỹ giỏi với những ca khúc hay, nữa là với khóa học"cấp tốc" chỉ trong vòng hai tuần này, nhất là khi yêu cầu học viênkhông cần phải biết trước nhạc lý ?!
Trongbuổi giới thiệu những "tác phẩm đầu tay" của một số học viên tiêubiểu tối 21/4 tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân ở Berlin, nhạc sỹ Nguyễn Cườnggiải thích rằng trong "âm nhạc" có hai phần "âm" và"nhạc," trong đó phần "nhạc" là quan trọng nhất, vì nó thể hiệncảm xúc muốn diễn đạt của tác giả, còn phần "âm" là nốt nhạc thìngười ta có thể học được.
Nhạc sỹ Nguyễn Cường cũng bày tỏ xúc động trước việc các học viên củamình đã nỗ lực học hỏi và mạnh dạn thể hiện cảm xúc của mình như Quỳnh Nga, mộtca sỹ quen biết trong cộng đồng, đã diễn tả hết nỗi lòng mình trong bài "Anh ơi, anh ở đâu?", trong đó mô tả hình ảnhmột người phụ nữ đi tìm kiếm hạnh phúc, hồn nhiên hiến dâng, nhưng lại chỉ nhậnđược những ảo ảnh...
Hoặc như anh Đức Thắng từ Hannover, kể lại những cảm xúctrào dâng khi trở về Hà Nội trong bài "Hà Nội ơi, tôi đã về!", ôn lạinhững kỷ niệm xưa với người Mẹ kính yêu, nhưng giờ đây, khi anh về thì Mẹ đãkhông còn nữa...
Mạnh Hà, một tác giả trẻ từ Hamburg thì bộc bạch lòng mình vềtình yêu với một cô gái Sài Gòn trong bài "Sài Gòn yêu dấu"...
Sauphần giới thiệu của nhạc sỹ Nguyễn Cường, ba học viên nói trên đã tự trình diễnnhững tác phẩm đầu tay của mình và đón nhận được những tràng pháo tay hoannghênh nhiệt liệt của khán giả, vì mọi người cảm nhận được rằng với sự giúp đỡcủa nhạc sỹ Nguyễn Cường, các học viên đã trình bày được những cảm xúc thực củamình qua những giai điệu và ca từ của ca khúc.
Khócó thể nói trước, sau ca khúc đầu tay này, các tác giả ca khúc có thể sáng tácthêm được gì đáng kể hay không? Tuy nhiên, đây cũng là một thử nghiệm tốt trongcộng đồng người Việt tại Đức để khuyến khích những người yêu âm nhạc, thơ ca cóphương tiện thể hiện cảm xúc của mình.
Dự kiến, nhạc sỹ Nguyễn Cường cũng tổ chức một khóa học tương tự ở Cộng hòa Séc vàsắp tới, những người tổ chức khóa học tại hai nước sẽ có một buổi tổ chức chungđể giao lưu và giới thiệu những tác phẩm đầu tay của các học viên người Việttại Đức và Séc./.