Đêm nghệ thuật chào mừng 8/3: “Người Mẹ của tôi”

Chương trình đặc biệt này nhằm tôn vinh những người phụ nữ-một nửa của thế giới mà Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam dành tặng các Mẹ.
Tôn vinh những người phụ nữ-một nửa của thế giới, Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam cho ra mắt chương trình mang tên "Người Mẹ của tôi" vào 20h00 hôm nay, ngày 7/3 2012 tại sân khấu của Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội.

"Người Mẹ của tôi" quy tụ các giọng ca mượt mà, sâu lắng của các nghệ sỹ tên tuổi như NSƯT Tố Uyên, NSƯT Thái Bảo; các ca sỹ mà đông đảo công chúng yêu mến như Anh Thơ, Tùng Dương, Ngọc Anh, Mỹ Dung; sự tươi mới và ấm áp của Nhóm Phương Bắc, Nhóm Đồng Nội.

Khán giả sẽ lần lượt được trải qua các cung bậc cảm xúc yêu thương sâu lắng, trầm hùng và tươi vui bởi các ca khúc như: “Đất nước lời ru,” “Mẹ yêu con,” “Lời hò hẹn cuối cùng,” “Sẽ mãi yêu anh...”

Trong “Người mẹ của tôi,” ca sỹ Tùng Dương sẽ thể hiện hai ca khúc hai tâm trạng yêu khác nhau là “Cỏ và Mưa” (Giáng Son) và “Trên đỉnh Phù Vân” (Phó Đức Phương).

Trải nghiệm cuộc sống, khắc khoải nỗi lòng người mẹ là những gì ca sỹ Thái Bảo gửi gắm qua ca khúc "Quê nhà" (Trần Tiến). Tại đây, khán giả Thủ đô gặp những giọng ca trữ tình, đằm thắm hát bằng tất cả xúc cảm tâm hồn Mỹ Dung và Ngọc Anh (Sao Mai) với các tình khúc “Mẹ! Con đã về,” “Mơ thấy anh về,”Khúc xuân tình,” Và lời tự sự "Trái tim anh mãi trôi về em."
 
Chương trình " Người Mẹ của tôi" mang một không gian biểu diễn ca múa nhạc mới và sự dàn dựng công phu./.

Nguyễn Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục