Gần 80 năm nay, nghệ nhân Nguyễn Văn Quyền ở thôn Đàn Viên (Thanh Oai, Hà Nội) miệt mài gìn giữ ánh sáng đèn cù cho trẻ dịp Trung thu như níu giữ một phần hoài niệm về đêm hội trăng rằm truyền thống.
Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Văn Quyền (sinh năm 1939) đã có gần 80 năm làm đèn kéo quân vẫn miệt mài ngày đêm, thổi hồn cho những món đồ chơi dân gian, mang đậm nét văn hóa truyền thống.
Nhiều đồ chơi dân gian như đèn kéo quân, tàu thủy sắt tây, mặt nạ giấy bồi, đèn ông sao… được giới thiệu tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long từ ngày 6/9.
Khác với những năm trước khi các loại đèn lồng, đồ chơi Trung Quốc gần như chiếm lĩnh thị trường, năm nay đồ chơi nội "lên ngôi", các loại mặt nạ giấy bồi, trống, các loại đèn lồng mang đủ màu sắc trư
Những chiếc đèn kéo quân, đèn ông sao khổng lồ cao hơn 3 mét được rước qua nhiều tuyến phố trong dịp Trung Thu khiến người dân Thủ đô cảm thấy bất ngờ và hào hứng.
Chiếc đèn kéo quân ở làng Đàn Viên có hình sáu cạnh vì dân gian lấy họ Lục của nhân vật Lục Thức để tưởng nhớ về ông và tượng trưng cho đạo hiếu làm con phải thờ.
Các em thiếu nhi sẽ có dịp trực tiếp làm bánh Trung thu và nhiều loại đồ chơi dân gian truyền thống trong lễ hội “Rước Trăng chơi phố” tại Bảo tàng Hà Nội.
Người dân Lào Cai gần như tẩy chay các đồ chơi Trung Quốc và tìm đến đồ chơi truyền thống dân gian để mang đến niềm vui lành mạnh cho con trẻ trong dịp Tết Trung Thu.