Hồi tháng Ba thì Malaysia cũng từng thua Palestine 0-6, khiến vị trí của huấn luyện viên Dollah Salleh lung lay dữ dội, dù mới năm ngoái ông còn giúp đội nhà giành ngôi á quân AFF Cup 2014.
“Đối đầu với Thái Lan không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Chúng tôi sẽ cần làm được những điều đặc biệt. Malaysia cần lặp lại những gì chúng tôi đã làm được ở Hà Nội."
Thắng 2-0 trên sân nhà, Thái Lan tràn đầy sự tự tin trước chuyến hành quân sang đất khách. Họ chỉ cần ghi được một bàn thắng là sẽ đẩy Malaysia vào thế cực kỳ khó khăn.
Trận chung kết lượt đi ngày mai (17/12) là lần thứ hai Malaysia và Thái Lan gặp nhau ở AFF Suzuki Cup 2014 và là trận chung kết thứ hai giữa hai đội trong lịch sử giải đấu này.
Thủ môn Khairul Fahmi Che Mat của Malaysia đã cam kết không để lọt lưới bàn nào trong trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2014 gặp tuyển Việt Nam trên sân nhà hôm nay (7/12).
Huấn luyện viên đội tuyển Malaysia Dollah Salleh đã có những đêm không ngủ trong bốn ngày qua do suy nghĩ về trận bán kết lượt đi AFF Cup với Việt Nam tại sân vận động Shah Alam.
HLV trưởng tuyển Malaysia, Dollah Salleh đã yêu cầu các học trò của mình "phá lưới" đội tuyển Việt Nam và không để thủng lưới ở trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2014 vào ngày 7/12 tới.
"Số 9 (Công Vinh) và số 10 (Văn Quyết)," là hai cầu thủ của Việt Nam mà các tuyển thủ Malaysia cho rằng cần phải đề phòng, khi trả lời trên tờ The Star của Malaysia.
Ông Salleh thú nhận: "Một số học trò của tôi đã sụp đổ khi đội bóng chỉ còn 10 người. Trong khi ấy, cầu thủ số 10 lại đá quá tốt, tạo nhiều khoảng trống và cơ hội ghi bàn cho Việt Nam”.