Đồng Tâm Long An hạ HAGL, SHB Đà Nẵng thua đau trên sân nhà

Bốn trận đấu muộn của Vòng 2 Giải bóng đá vô địch quốc gia Toyota 2015 đã diễn ra vô cùng kịch tính. SHB Đà Nẵng là đội duy nhất nhận thất bại trên sân nhà.
Đồng Tâm Long An hạ HAGL, SHB Đà Nẵng thua đau trên sân nhà ảnh 1Các cầu thủ Đồng Tâm Long An (áo đỏ) đã có một trận đấu ấn tượng trước Hoàng Anh Gia Lai. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Chiều 11/1, bốn trận đấu muộn của vòng 2 Giải bóng đá vô địch quốc gia Toyota 2015 (V-League 2015) tiếp tục diễn ra trên các sân Long An, Chi Lăng (Đà Nẵng), Lạch Tray (Hải Phòng), 19/8 Nha Trang (Khánh Hòa).

Kết quả chung cuộc, Đồng Tâm Long An thắng sát nút 2-1 đội khách phố núi Hoàng Anh Gia Lai; SHB Đà Nẵng để thua đáng tiếc 1-2 đội Sông Lam Nghệ An; LG Hải Phòng thắng thuyết phục 2-0 đội Thanh Hóa và Sauna Khánh Hòa BVN vượt qua Đồng Nai với tỷ số 2-1.

Đồng Tâm Long An thắng sát nút Hoàng Anh Gia Lai

Ở trận cầu tâm điểm giữa  Đồng Tâm Long An và Hoàng Anh Gia Lai, hơn 10.000 khán giả đã đến sân Long An chứng kiến trận đấu giữa đội chủ nhà và đội khách phố núi Hoàng Anh Gia Lai. Trận đấu diễn ra sôi nổi, hai đội chơi ngang tài ngang sức. Đồng Tâm Long An cắm mũi nhọn tấn công Souley Mane Diabate ở tuyến trên cùng với sự hỗ trợ Tài Em và Rafael Dos Santos Lima.

Trong khi đó, đội khách Hoàng Anh Gia Lai bố trí Darko Lukanovic cùng với Công Phượng chốt trên hàng tấn công, khi có bóng Thanh Tùng, Hoàng Thiên lên hỗ trợ. Phút thứ 22, hậu vệ Chí Công (Đồng Tâm Long An) lên tham gia tấn công, đón được đường bóng của đồng đội, cầu thủ này đánh đầu chính xác, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.

Bước sang hiệp 2, Hoàng Anh Gia Lai dồn lên tấn công, bóng được tập trung cho Darko Lukanovic và Công Phượng, Hoàng Thiên để tìm cơ hội gỡ hòa. Tuy nhiên, các tình huống nguy hiểm đều bị hậu vệ Đồng Tâm cản phá trước khu vực 16m50. Mải tấn công, phút thứ 79, từ đường phản công nhanh bên cánh phải của đội chủ nhà Đồng Tâm Long An, cầu thủ vừa vào sân thay người là Thanh Hải đã ghi bàn thắng thứ 2 nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

Tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-1 chỉ sau đó 5 phút, khi thủ thành Quốc Cường (Đồng Tâm Long An) mắc sai lầm trước cú sút không có gì nguy hiểm của Darko Lukanovic (Hoàng Anh Gia Lai) từ ngoài vòng cấm 20 mét. Tỷ số 2-1 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.


SHB Đà Nẵng để thua đáng tiếc 

Trong khi đó, tại sân Chi Lăng, đội chủ nhà SHB Đà Nẵng chạm trán đội khách Sông Lam Nghệ An. Trước trận đấu, cả huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng) và Ngô Quang Trường (Sông Lam Nghệ An) đều quyết tâm tìm lại niềm tin cho đội bóng và người hâm mộ. Vì vậy, cả hai đội đều tung ra sân đội hình mạnh nhất.

Chủ nhà SHB Đà Nẵng đã có bàn thắng mở tỷ số ngay từ phút thứ 2 của trận đấu từ cú đánh đầu cận thành của Anto (số 44). Niềm vui của người hâm mộ Đà Nẵng ngắn chẳng tày gang vì chỉ 2 phút sau đó (phút thứ 4 của trận đấu), cầu thủ Abubakar (số 99) của Sông Lam Nghệ An) đã đưa trận đấu về vạch xuất phát từ cú sút cận thành. Cũng chính Abubakar đã buộc đội chủ nhà vào thế khó khăn khi đưa đội bóng xứ Nghệ vươn lên dẫn trước 1-2 ở phút 11 từ cú đệm lòng cận thành.

Trong suốt thời gian còn lại của trận đấu, đội chủ nhà dù đã cố gắng hết sức nhưng cũng không thể xoay chuyển tình thế, bởi trong một buổi chiều sung mãn, thủ môn Nguyên Mạnh (số 22) của Sông Lam Nghệ An đã vô hiệu hóa hầu hết những cú sút của các tay săn bàn SHB Đà Nẵng. Đội chủ nhà đành ngậm ngùi nhìn đội khách Sông Lam Nghệ An dành trọn 3 điểm.

LG Hải Phòng trọn niềm vui 

Ở một trận đáng chú ý khác, hàng nghìn người hâm mộ thành phố Cảng có mặt tại chảo lửa Lạch Tray để cổ vũ cho LG Hải Phòng trong cuộc tiếp đón đội khách Thanh Hóa.

Phát huy khí thế của trận thắng đầu tiên, Hải Phòng đã chủ động chơi áp đảo đội khách. Cặp tiền đạo Fagan - Stevens đã gây nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự của Thanh Hóa với những pha đi bóng giàu sức mạnh. Ở phút 15, Hải Phòng có bàn thắng mở tỷ số 1-0 nhờ công của Stevens với cú đá cận chân đầy bất ngờ ngoài vòng cấm.

Sang hiệp 2, phút 72, Stevens tiếp tục đi bóng dũng mãnh, đẩy sang cho đồng đội Fagan tung cú đá căng như kẻ chỉ khiến thủ thành Vĩnh Lợi (Thanh Hóa) không thể bắt được bóng. Hải Phòng vươn lên dẫn trước 2-0 và đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu

Với trận thắng này, LG Hải Phòng đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng, sau Becamex Bình Dương.


Sanna Khánh Hòa BVN thắng chật vật trước Đồng Nai

Sau hai năm vắng bóng các trận cầu kể từ khi đội bóng Khatoco Khánh Hòa bị giải thể và chuyển giao về đất cảng Hải Phòng, chiều 11/1, sân vận động 19/8 thành phố Nha Trang lại trở nên rộn rã khi đội bóng Sanna Khánh Hòa BVN tiếp đội khách Đồng Nai.

Sau thất bại với tỷ số 2-4 trước Hoàng Anh Gia Lai trên sân khách tại Vòng I, Sanna Khánh Hòa vào trận khá điềm tĩnh. Phút thứ 7, đội trưởng Đồng Nai - Dương Văn Pho bị phạt thẻ vàng vì cản người thô bạo và phản ứng lại khiến trọng tài Nguyễn Quốc Hùng tước quyền thi đấu của cầu thủ này bằng thẻ đỏ.

Mặc dù hơn người nhưng với lối đá thiếu mạch lạc, Sanna Khánh Hòa không tận dụng được lợi thế mà còn bị các cầu thủ Đồng Nai với nhiều kinh nghiệm trận mạc, mở nhiều đợt tấn công dữ dội, khiến thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh vất vả cản phá bóng. Đến phút đá bù giờ duy nhất của hiệp 1, trong đợt tấn công cuối cùng, tiền đạo Trần Bình Kha (số 20) tung cú sút ở cự lý khá gần khung thành đối phương, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà Sanna Khánh Hòa BVN.

Sang hiệp 2, thế trận duy trì ở mức cân bằng. Trận đấu nóng dần lên bằng các pha tấn công nhanh và sắc nét của các cầu thủ Đồng Nai khiến thủ thành Nguyễn Tuấn Mạnh vất vả cứu nguy nhiều bàn thua trông thấy. Tuy nhiên đến phút 67, cầu thủ Nguyễn Ngọc Anh (số 10) của Đồng Nai đã chọc thủng hàng hậu vệ của đội chủ nhà trong một đợt tấn công nhanh và hạ gục thủ môn Sannan Khánh Hòa, gỡ hòa 1 - 1.

Trận đấu tiếp tục với nhiều đợt tấn công từ hai phía tạo nên những pha bóng gay cấn. Phút 86, tiền vệ Trần Minh Lợi (Sanna Khánh Hòa) dâng lên tấn công và không bỏ lỡ cơ hội từ đường chuyền bóng của đồng đội, sút bóng hạ gục thủ môn Nguyễn Thanh Diệp (Đồng Nai), nâng tỷ số lên 2 - 1 và đem về 3 điểm quý giá cho Sanna Khánh Hòa BVN.

Như vậy, sau 4 trận đấu muộn tại Vòng 2 Giải bóng đá vô địch quốc gia Toyota 2015, thứ tự các đội tạm xếp như sau: Becamex Bình Dương đang dẫn đầu với 2 trận được 6 điểm; đứng ở vị trí thứ 2 là đội bóng đất cảng Hải Phòng với 2 trận được 6 điểm (kém hệ số bàn thắng, bàn thua); đứng ở vị trí thứ ba là đội Đồng Tâm Long An với 2 trận được 4 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục