Đức đè bẹp Hà Lan, Italy thua ngay trên sân nhà

Loạt trận giao hữu cuối cùng trong năm 2011 đã diễn ra với nhiều bất ngờ khi khi các ông lớn giành được những kết quả trái ngược.

Đã có quá nhiều bất ngờ diễn ra trong loạt trận giao hữu đêm qua và rạng sáng nay. Trong khi Đức chứng tỏ sức mạnh bằng việc đè bẹp đại kình địch láng giềng Hà Lan tới 3-0 thì Italy đã thua ngay trên sân nhà trước Uruguay. Đương kim vô địch Tây Ban Nha thì phải nhờ tới bàn gỡ của David Silva và Davila Villa trong những phút cuối mới tránh khỏi thất bại trước Costa Rica, trong khi Anh có chiến thắng đầu tiên trước Thụy Điển sau 43 năm.

Trong trận đấu tại Hamburg, Miroslav Klose đã ghi bàn thứ 63 của mình trong màu áo đội tuyển quốc gia, góp vào chiến thắng 3-0 trước Hà Lan, qua đó chỉ còn kém 5 bàn so với kỷ lục của huyền thoại Gerd Mueller.

Trước đó, một cầu thủ khác tên Mueller là Thomas Mueller đã mở tỷ số cho Đức ở phút 15 sau đường chuyền của Kroos. Klose nâng tỷ số lên 2-0 sau đó 11 phút từ đường chuyền của Oezil, và chính tiền vệ của Real Madrid là người ấn định chiến thắng đậm đà cho Cỗ xe tăng ở phút 66 sau một pha phản công.

Sau trận đấu, huấn viên viên Joachim Low đã rất hồ hởi cho biết: "Chúng tôi không chỉ hài lòng với trận đấu này mà với tất cả những gì chúng tôi đã làm được trong năm vừa qua. Lối chơi của chúng tôi đã trở nên uyển chuyển hơn. Ở trận đấu này chúng tôi chơi hoàn toàn áp đảo ở tuyến giữa, hàng công cũng có một ngày thi đấu tuyệt vời. Các cầu thủ Hà Lan thậm chí còn khó có thể xâm nhập vào vòng cấm của chúng tôi."

Đây là chiến thắng thứ 52 của tuyển Đức sau 75 trận dưới thời huấn luyện viên Joachim Loew, khẳng định họ là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Euro vào năm sau.

[Kết quả các trận bóng đá quốc tế đêm qua, sáng nay]

Trong khi đó, đội bóng từng thắng Đức ở chung kết Euro 2008 và thắng Hà Lan ở chung kết World Cup 2010 là Tây Ban Nha lại gây thất vọng lớn khi suýt thua đối thủ yếu Costa Rica, chỉ 3 ngày sau thất bại 0-1 trước tuyển Anh.

Thủ thành Casillas đã có một trận đấu đáng quên dù đây mà anh lập kỷ lục với 127 lần khoác áo đội tuyển quốc gia khi thủng lưới tới 2 bàn trong hiệp 1. Sang hiệp 2, Del Bosque quyết định tung Fernando Torres, David Silva, Santi Cazorla, Jesus Navas vào sân và mãi tới phút 82 thì David Silva mới rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 trước khi Villa đệm bóng từ quả phạt gián tiếp của Cazorla cứu các nhà đương kim vô địch khỏi một trận thua bẽ mặt.

Còn tại sân Olimpico ở Roma, Italy của Prandelli đã thất thủ 0-1 trước Uruguay với bàn duy nhất được ghi ngay ở phút thứ 3. Hậu vệ Martin Caceres thoát xuống rất nhanh đón cú xỉa bóng của đồng đội bên cánh phải, sau đó chuyền bóng thuận lợi để Seba Fernandez thoải mái dứt điểm tung lưới Buffon.

Ngay sau bàn thua, đội chủ nhà đã vùng lên mạnh mẽ nhằm tìn kiếm bàn gỡ nhưng trong một thế trận mà Balotelli bị khóa chặt, Azzurri không thể tỏa sáng, đội bóng áo thiên thanh không thể làm gì hơn và đành chấp nhận thua.

Thậm chí, ngay cả khi tiền vệ Daniel Pereira bị tước quyền thi đấu ở phút 82, Italy cũng không thể tận dụng được lợi thế hơn người để tìm kiếm bàn gỡ hòa.

Ở một trận đấu khác, Pháp đã bị Bỉ cầm hòa 0-0 trong một trận đấu có quá nhiều pha phạm lỗi nguy hiểm.

Trong khi đó, đội tuyển Anh của Fabio Capello tiếp tục giành lại niềm tin từ người hâm mộ bằng chiến thắng 1-0 trước Thụy Điển nhờ bàn duy nhất của Gareth Barry. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của Anh trước Thụy Điển sau 43 năm.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục