Ferrari tự chế có tốc độ nhanh nhất tới 40km/giờ

Một người đàn ông Trung Quốc tự chế tạo cho mình một chiếc xe Ferrari màu vàng độc đáo có tốc độ nhanh nhất đạt tới 40 km/giờ.
Ngày 25/8, trên con đường tới chợ rau, đường Hữu Ái bắc, Nam Tinh, Quảng Tây, xuất hiện một chiếc Ferrari màu vàng độc đáo, thu hút được sự quan tâm đặc biệt của người đi đường.

Ông Lu, chủ nhân chiếc xe, giới thiệu rằng chiếc "Ferrari vàng" dài 1,8m và rộng 0,9m, kiểu xe thể thao hai cửa, tốc độ nhanh nhất có thể đạt tới 40 km/giờ, tất cả các hoạt động cũng giống như xe thông thường .

"Chiếc xe này là tự tay tôi làm ra, từ phụ kiện, sơn, lắp ráp. Đây là niềm tự hào của cả đời tôi," ông cho biết.

Ông Lu tỏ ra khá thích thú trước sự quan tâm của người đi bộ. Ông nhiệt tình biểu diễn: tiến, lùi, xoay, vòng chiếc xe cho mọi người xem.

Một người qua đường nói, "đây là lần đầu tiên tôi thấy một chiếc xe thể thao tự chế, thật là thú vị."

Theo đánh giá của các phóng viên, chiếc xe "Ferrari" màu vàng này tuy nhỏ nhưng các bộ phận hoàn chỉnh với một động cơ, một vôlăng, thậm chí có đủ cả chân ga, phanh và ly hợp.

Ông Lu năm nay 63 tuổi, là nhân viên của đài truyền thanh văn hóa khu Đường huyện Tây đã nghỉ hưu. Sau khi về hưu, ông bắt đầu chế tạo xe ôtô theo sở thích của riêng mình.

Ý tưởng làm xe hơi đã có từ 5-6 năm trước. Ban đầu, ông chỉ tự làm một xe gắn máy nhỏ, nhưng xem xét việc làm nhỏ xe gắn máy không an toàn, nên ông chuyển sang làm "nhỏ" xe hơi. Chiếc "Ferrari" màu vàng này là “phiên bản thứ hai đã được nâng cấp."

Ông Lu vui mừng nói, "những người thu gom rác thường không cần tới vỏ sắt phế liệu hay động cơ nên nhặt về để tự gia công, làm một chiếc xe chỉ cần khoảng nửa năm, chơi một thời gian rồi lại làm một chiếc khác.”

Hàng xóm của ông Lu cho biết, "ông ấy không thể dừng lại, giống như 'nghiện làm' vậy, trước kia xem ông ấy biểu diễn đi xe máy, giờ nâng cấp lên làm ôtô, ngày thường hay lái đi mua rau, rất nhiều người chúng tôi đều biết ông ấy.”

6-7 năm nghỉ hưu, ông Lu đã có tổng cộng 5 chiếc xe, đầu tiên là ba chiếc xe gắn máy, về sau khi chuyển sang làm xe ôtô thu nhỏ. Chiếc xe hiện nay vừa mới được xuất xưởng, “những chiếc xe trước đều đã tặng người khác, giờ chỉ còn chiếc xe Ferrari này mà thôi,” ông Lu nói.

Ông Lu tự hào nói: “việc làm xe giúp cho đời sống hưu trí của tôi thêm vui vẻ, tôi thích thú với quá trình chế tạo và càng thích thú hơn khi được lái chiếc xe sau khi đã hoàn thành”./.

Thành Dương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục