Ngày 14/3/1988, các chiến sỹ công binh Hải quân Nhân dân Việt Nam với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền tại bãi đá Gạc Ma đã kiên cường bám trụ, giữ vững lá cờ Tổ quốc giữa biển khơi.
Vào ngày này cách đây 37 năm, ngày 14/3/1988, 64 chiến sỹ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã vĩnh viễn nằm lại giữa biển sâu để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên Biển Đông.
Vừa qua, Đoàn công tác số 14 đã đi thăm hỏi, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tại đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn, Cô Lin, An Bang, Đá Đông, Đá Tây, Trường Sa và nhà giàn DK1/20 Ba Kè.
Đến Trường Sa, mỗi người đều có cảm xúc đặc biệt, niềm tin yêu mãnh liệt, thôi thúc khi trở về sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần “Cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì Tổ quốc” bằng hành động thiết thực.
Các đại biểu dâng hoa, thắp nén tâm hương bày tỏ lòng tri ân, biết ơn vô hạn đối với các anh hùng, liệt sỹ đã không tiếc máu xương, hiến dâng tuổi thanh xuân để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Bên bờ sông Gianh, các cựu chiến binh, thân nhân của các Liệt sỹ Gạc Ma từ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị đã tổ chức dâng hương, thả vòng hoa tưởng niệm, tri ân các Liệt sỹ.
36 năm sau trận chiến đấu bảo vệ Trường Sa (14/3/1988-14/3/2024), sự hy sinh của 64 chiến sỹ hải quân Việt Nam trong cuộc chiến Gạc Ma mãi được ghi nhớ, lịch sử không bao giờ quên...
Những ngày tháng Ba này, khu tưởng niệm Gạc Ma liên tục có các đoàn khách đến dâng hương, tưởng nhớ những chiến sỹ quả cảm đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.
Lần đầu tiên được đặt chân đến quần đảo Trường Sa, với Hoa hậu Thùy Tiên đây là cơ hội quý giá giúp cô nhận thức sâu sắc về lòng yêu nước để từ đó lan tỏa tinh thần này đến giới trẻ cả nước.
Tại chương trình giao lưu, các đại biểu xúc động xem lại buổi lễ tưởng niệm các chiến sỹ đã hy sinh vì chủ quyền Tổ quốc được tổ chức ngay trên boong tàu, ở vùng biển Gạc Ma-Cô Lin-Len Đao.
Trong không khí thiêng liêng của buổi lễ, các phật tử đã thành kính thắp những ngọn nến và thực hiện các nghi lễ cầu siêu để tưởng niệm, cầu nguyện cho anh linh các anh hùng liệt sỹ siêu thoát.
Bắt đầu từ năm 2016, cộng đồng người Việt tại Udon Thani đã tổ chức đại lễ cầu siêu tưởng niệm 64 liệt sỹ Gạc Ma cùng các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì Tổ quốc và đồng bào tử nạn qua các thời kỳ.
Đoàn công tác của Bộ Tổng tham mưu và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã dâng hương tưởng niệm 64 cán bộ, chiến sỹ anh dũng hy sinh để bảo vệ đảo Gạc Ma, bảo vệ vùng biển, đảo Trường Sa của Tổ quốc.
Những người lính từ Gạc Ma trở về với cuộc sống đời thường luôn tự hào là bộ đội Trường Sa và trao truyền lại tình yêu biển đảo Tổ quốc để lớp thế hệ trẻ hôm nay tiếp nối và phát huy truyền thống.
Nhớ 14/3/1988 - ngày Biển Đông dậy sóng, thành kính tri ân 64 người con ưu tú của Tổ quốc đã anh dũng hy sinh vì chủ quyền đất nước, lại đau đáu nỗi niềm "Một tấc biển cắt rời, vạn tấc đất đớn đau"...
35 năm đã trôi qua, những người lính Trường Sa không phai mờ những ký ức về cuộc đối mặt kẻ thù để bảo vệ Gạc Ma. VietnamPlus xin giới thiệu chùm bài viết ghi lại cảm xúc của những người trong cuộc.
35 năm trước, ngày 14/3/1988, 64 cán bộ, chiến sỹ công binh hải quân ưu tú đã vĩnh viễn nằm xuống dưới làn mưa đạn của kẻ địch, trong cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo Gạc Ma.
35 năm trước, trong một cuộc chiến không cân sức, 64 chiến sỹ Hải quân Việt Nam đã vĩnh viễn nằm lại giữa biển sâu để bảo vệ chủ quyền của đất nước tại các bãi đá Gạc Ma, Cô Lin và Len Đao.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trường Sa cho biết trải qua quá trình dài xây dựng và phát triển, Trường Sa hôm nay đã đổi thay, đời sống nhân dân, cán bộ, chiến sỹ trên các xã đảo ngày càng đầy đủ.
Thượng tọa Thích Minh Quang kêu gọi thế hệ trẻ phát huy truyền thống của cha anh bảo vệ vững chắc Tổ quốc bao gồm đất liền, vùng trời, vùng biển, hải đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.