Hàng vạn chiếc điện thoại di động đã rực sáng, hòa chung một nhịp điệu, cổ vũ cho U19 Việt Nam. Dù đội tuyển phải nhận thất bại, hình ảnh ấy vẫn mãi mãi khắc ghi vào tim những người yêu bóng đá.
Những giọt nước mắt của họ, theo một cách nào đó, là niềm tự hào của những tuyển thủ U19 Việt Nam - những người đã luôn chiến đấu hết mình vì một thứ bóng đá trong sạch và hào hoa.
Đêm Mỹ Đình, ký ức vô địch AFF Cup đã trở về khi những dòng người nhuộm đỏ sân bóng, nhuộm đỏ bầu trời Thủ đô, khi những hàng xe diễu hành quanh các phố phường Hà Nội.
Chiến thắng của U19 Việt Nam đã làm nức lòng người hâm mộ cả nước. Đích thân bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã viết thư khen ngợi.
"Riêng Tuấn Anh hôm nay đã chạy không thua kém nhiều so với mốc 10 km. Đó cũng là quãng đường mà các cầu thủ thực hiện ở những trận cầu đỉnh cao như tại Champions League.”
"Ngoài các cầu thủ trên sân, U19 Việt Nam còn có sự cổ vũ từ hơn 40 ngàn khán giả. Chúng tôi vừa phải thi đấu trên sân vừa phải chống lại các khán giả chủ nhà.”
"Tôi đã không tin rằng Công Phượng dám mạnh dạn sút như vậy trước một sân vận động 40 ngàn khán giả. Để làm được điều đó, cậu ấy phải có một thần kinh rất tốt.”
Một ngày sau trận đấu mệt nhoài với U19 Nhật Bản, huấn luyện viên Guillaume Graechen đã cho phép các cầu thủ đá chính của U19 Việt Nam được tập nhẹ trong buổi tập chiều nay (10/9).