Hạ Đan Mạch 2-1, tuyển Đức thẳng tiến vào tứ kết

Podolski và Bender đã thay nhau lập công để giúp đội tuyển Đức đánh bại Đan Mạch 2-1, qua đó giành vé vào tứ kết với tư cách đầu bảng.
Podolski và Bender đã thay nhau lập công để giúp đội tuyển Đức đánh bại Đan Mạch 2-1, qua đó giành vé vào tứ kết với tư cách đầu bảng. Đoàn quân của Joachim Loew cũng chính là đội tuyển duy nhất giành trọn 3 chiến thắng ở vòng đấu bảng. Trong khi đó, Bồ Đào Nha cũng đã theo gót Đức khi có chiến thắng 2-1 trước Hà Lan. Tại vòng tứ kết, đối thủ của đội tuyển Đức sẽ là Hy Lạp - những người đã làm nên điều thần kỳ khi đánh bại Nga ở lượt trận cuối cùng bảng A, còn đối thủ của Bồ Đào Nha sẽ là Cộng hòa Séc. Ở trận đấu này, thiếu vắng duy nhất của Đức là Jerome Boateng vì bị treo giò. Huấn luyện viên Loew đã quyết định tung Bender vào sân ngay từ đầu để trám chỗ hậu vệ gốc Ghana này. Trong khi đó, bên phía Đan Mạch cũng chỉ có một sự thay đổi duy nhất so với trận đấu với Bồ Đào Nha. Jakob Poulsen được đá thay Dennis Rommedahl vì chấn thương. Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Carlos Velasco Carballo, trận đấu giữa Đan mạch và Đức đã diễn ra khá hấp dẫn,. Đội tuyển Đức là những người có cơ hội đầu tiên từ cú sút xa của tiền vệ Mueller ở phút thứ 2. Chỉ 3 phút sau đó, Mueller lại có cơ hội vô cùng nguy hiểm chỉ cách khung thành chưa đầy 7m tuy nhiên anh lại đệm bóng quá nhẹ để cho thủ thành Andersen tóm gọn bóng. Phút 12, Mario Gomez bất ngờ tung ra cú sút về phía khung thành của Andersen song bóng lại đi quá cao so với xà ngang. Trong những phút thi đấu tiếp theo, Đan Mạch dù đã cố gắng song họ vẫn chưa giành lại thế trận. Ép sân nhiều và tạo ra không ít những cơ hội nguy hiểm, đội tuyển Đức cuối cùng cũng đã có được bàn thắng mở tỷ số sau cú dứt điểm quyết đoán của Podolski.
Hạ Đan Mạch 2-1, tuyển Đức thẳng tiến vào tứ kết ảnh 1
Podolski mở tỷ số cho tuyển Đức.
Sau khi Podolski "nổ súng," đội tuyển Đan Mạch đã chơi dâng cao hơn để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Bởi nếu thất bại, Đan Mạch sẽ bị loại. Và trong pha bóng nguy hiển đầu tiên tạo ra được ở trận đấu này, Đan Mạch đã có được bàn gỡ hòa do công của tiền vệ Krohn-Dehli. Việc có được bàn thắng gỡ hòa đã giúp cho các cầu thủ Đan Mạch thi đấu tự tin hơn rất nhiều. Tuy nhiên, Đức cũng không dễ dàng để mất thế trận khi mà họ vẫn tạo ra được những pha bóng nguy hiểm về phía khung thành của Andersen. Phút 36, Đức được hưởng pha đá phạt vô cùng nguy hiểm nagy sát vạch 16m50. Podolski là người thực hiện cú sút cuối cùng sau pha phối hợp song tiếc là cú sút của anh lại vọt xà. Phút 42, Mario Gomez lại có cơ hội để nâng tỷ số lên 2-1 cho đội tuyển Đức nhưng vẫn chưa thể thành công. Ngay sau đó đội tuyển Đan Mạch cũng có được pha bóng đáng chú ý. 1-1 cũng là tỷ số của hiệp 1.
Hạ Đan Mạch 2-1, tuyển Đức thẳng tiến vào tứ kết ảnh 2
Michael Krohn-Dehli không thể giúp Đan Mạch làm nên bất ngờ.
Bước sang hiệp 2, Đan Mạch chủ động chơi dâng cao để tìm kiếm bàn thắng, bởi chỉ có chiến thắng mới đảm bảo cho họ suất đi tiếp bởi trận đấu cùng giờ Bồ Đào Nha và Hà Lan đang có tỷ số hòa 1-1. Phút 50, Đan Mạch có pha bóng đơn giản song vô cùng nguy hiểm. Xuất phát từ cánh trái Bendner có đường chuyền ngang chuẩn xác để Jakob Poulsen từ tuyến hai băng lên dứt điểm đi sạt cột dọc. 20 phút của hiệp 2 đã trôi qua song vẫn chưa có thêm bàn thắng nào được ghi. Đội tuyển Đức bắt đầu giảm nhịp độ trận bởi kết quả này cũng quá đủ để họ giành vé đi tiếp. Huấn luyện viên Loew cũng đã có sự điều chỉnh đầu tiên khi rút Podolski ra sân để nhường chỗ cho Andre Schürrle. Chỉ ít phút được tung vào sân, Schürrle có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên song cú dứt điểm quá nhẹ của anh không thể gây khó khăn cho thủ thành Andersen. Ở cặp đấu giữa Bồ Đào Nha và Hà Lan, Ronaldo một lần nữa lên tiếng để nâng tỷ số lên 2-1. Điều này đồng nghĩa Đan Mạch buộc phải dâng lên tấn công để tìm kiếm bàn thắng nếu như họ không muốn chia tay Ba Lan và Ukraine sau vòng bảng. Trong khi đó, Đức cũng c6àn phải chơi cẩn trọng hơn bởi nếu để thua họ sẽ phải trả caái giá quá đắt - điều mà Nga đã phải nếm trải khi để Hy Lạp đánh bại 1-0. Tuy nhiên khi mà quyết tâm của Đan Mạch chưa thể làm nên chuyện thì đội tuyển Đức đã có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1, người lập công là Bender - người đã đá thay Boateng ở trận đấu này. Sau khi có được bàn thắng, đội tuyển Đức đã chủ động chơi chậm dãi nhằm hạ nhiệt của các cầu thủ bên phía Đan Mạch cũng như để bảo toàn tỷ số. Thế nên, trận đấu dù đã được bù thêm 3 phút song đã không có thêm bàn thắng nào được ghi. Với kết quả này, đội tuyển Đức đã chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết với tư cách đấu bảng sau 3 trận toàn thắng. Tại vòng đấu giành cho 8 đội xuất sắc nhất, đoàn quân của Joachim Loew sẽ đối đầu với Hy Lạp. Ở bảng đấu này, Bồ Đào Nha cũng đã đi tiếp sau khi đánh bại Hà Lan 2-1. Đội hình ra sân:Đan Mạch (4-3-2-1): Andersen - Agger, Kjær, Poulsen, Jacobsen - Jakob Poulsen, Zimling, Kvist - Eriksen, Krohn-Dehli - Bendtner Đức (4-2-3-1): Neuer - Lahm, Hummels, Badstuber, Bender - Schweinsteiger, Khedira - Podolski, Oezil, Mueller - Gomez.
Bàn thắng:
Podolski (19), Bender (80) - Krohn-Dehli (24)./.
Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục