Lực lượng Hải quân Libya đã điều các tàu tìm kiếm cứu hộ tới và cứu được tổng cộng 200 người di cư bất hợp pháp, trong đó có 7 phụ nữ và 3 trẻ em, bị nhồi nhét trên hai chiếc thuyền gỗ.
Do tình hình an ninh và chính trị bất ổn, Libya đã trở thành điểm quá cảnh được nhiều người di cư trái phép lựa chọn để vượt Địa Trung Hải sang châu Âu.
Một nhóm tuần tra thuộc đơn vị bảo vệ bờ biển của Hải quân Libya đã nhận được thông báo và giải cứu 89 người di cư bất hợp pháp, đều là đàn ông, trên một chiếc xuồng cao su.
Theo Hải quân Libya, toàn bộ những người trên thuyền là đàn ông, chủ yếu đến từ Sudan và Bangladesh, đã được chăm sóc y tế trước khi đưa về trại giam giữ cách thủ đô Tripoli khoảng 100km.
Người phát ngôn của Hải quân Libya, Tướng Ayoub Kacem, dẫn lời một nhân chứng còn sống sót cho biết 63 người di cư đang mất tích sau khi một xuồng chở họ bị chìm ngoài khơi bờ biển Libya.
Hải quân Libya đã cứu sống 82 người di cư, đồng thời tìm được một thi thể, trong khi đó Hội Chữ thập Đỏ phát hiện 5 thi thể tại nhiều vị trí khác nhau ngoài khơi nước này.
Ngày 23/4, Hải quân Libya đã giải cứu được 120 người di cư bất hợp pháp lênh đênh ngoài khơi bờ biển thành phố Garrabulli, cách thủ đô Tripoli khoảng 55km về phía Đông.
Theo nguồn tin quân sự Libya, lực lượng Hải quân nước này giải cứu 252 người di cư đang tìm đường đến châu Âu, trong 2 hoạt động cứu nạn riêng rẽ ở ngoài khơi bờ biển phía Tây nước này.
Văn phòng truyền thông và thông tin của Hải quân Libya, hải quân nước này đã giải cứu 437 người di cư trái phép trong 3 chiến dịch khác nhau trên vùng biển nước này trong 24 giờ qua.
Người phát ngôn lực lượng hải quân Libya cho biết, ngày 29/8, lực lượng bảo vệ bờ biển Libya đã cứu được gần 500 người di cư ngoài khơi bờ biển phía Tây thủ đô Tripoli.
Phát ngôn viên Hải quân Libya cho biết ngày 15/9, một chiếc tàu chở 250 người châu Phi di cư muốn đến châu Âu đã bị đắm ngoài khơi bờ biển Libya và hầu hết bị cho là đã thiệt mạng.
Một nhóm vũ trang ở miền Đông Libya ngày 9/3 tuyên bố bất kỳ nỗ lực nào của chính phủ Libya nhằm tấn công một tàu chở dầu treo cờ Triều Tiên tại khu vực này sẽ “giống như một lời tuyên chiến.”