Hãy gạch tên Thanh Hóa khỏi cuộc đua tới ngôi vương

Hai bàn của Tài Em và Dragicevic đã mang về thắng lợi 2-0 cho Đồng Tâm Long An trước Thanh Hóa vào chiều nay (19/7).
Hãy gạch tên Thanh Hóa khỏi cuộc đua tới ngôi vương ảnh 1Tạm biệt và cảm ơn Thanh Hóa. Họ đã cống hiến một mùa giải tuyệt vời. Nhưng bây giờ, cuộc đua là của người khác. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Hai bàn của Tài Em và Dragicevic đã mang về thắng lợi 2-0 cho Đồng Tâm Long An trước Thanh Hóa vào chiều nay (19/7). Kết quả ấy cũng đồng thời gạch tên Thanh Hóa khỏi cuộc đua tới ngôi vương V-League 2014.

Thanh Hóa đã tỏ ra rất kiên cường trong cuộc đua vô địch V-League mùa này. Là đội bóng có thực lực yếu nhất trong nhóm đầu nhưng Thanh Hóa đã rất nỗ lực khi phải cạnh tranh cùng Hà Nội T&T và Becamex Bình Dương. Họ không chỉ duy trì cách biệt rất nhỏ với hai đối thủ mà còn từng vươn lên chiếm ngôi đầu bảng (hồi đầu mùa).

Nhưng sau thất bại trên sân Long An chiều nay, chúng ta đã có thể gạch tên Thanh Hóa khỏi cuộc chơi.

Đội bóng xứ Thanh nhận đòn choáng váng ngay từ phút thứ 4 khi đội trưởng Phan Văn Tài Em sút xa rất đẹp mở tỷ số. Mọi nỗ lực sau đó của Thanh Hóa đều không mang về bàn thắng. Lê Văn Tân hay Nastja Ceh lần lượt thất bại với các cơ hội của mình.

Chiếc thẻ đỏ của tiền vệ chủ lực Sim Woon Sub bên phía Long An vẫn không mang lại lợi thế cho Thanh Hóa. Phút 67, cách biệt được nhân đôi khi Drzavko phá bẫy việt vị đánh bại Tô Vĩnh Lợi.

Thất bại 0-2 chung cuộc khiến khoảng cách giữa Thanh Hóa với Bình Dương và Hà Nội T&T lần lượt là 3 và 5 điểm nhưng đã đá nhiều hơn một trận. Nếu cứ duy trì phong độ này, giữ vững vị trí thứ ba cũng là một nhiệm vụ khó khăn với Thanh Hóa.

Cảm ơn đội bóng xứ Thanh vì một mùa giải vượt trên kỳ vọng. Nhưng đã đến lúc gạch tên họ khỏi cuộc đua vô địch. Ngôi vương giờ chỉ còn là cuộc đua song mã.

KẾT QUẢ: Đồng Tâm Long An 2-0 Thanh Hóa

Bàn thắng: Phan Văn Tài Em (4’), Dzravko Dragicevic (67’)

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục