Sự khác biệt lớn nhất giữa Manchester United mùa này và Manchester United củatrận Chung kết 2 năm về trước là gì? Là sự vắng mặt của Cristiano Ronaldo, cầuthủ trị giá 80 triệu bảng, và thay vào đó là sự xuất hiện của Javier Hernandez,còn gọi Chicharito, tiền đạo có giá chỉ 6 triệu bảng. Dù là theo cách nhìn địnhlượng hay định tính, M.U đều không thể mạnh hơn với sự thay đổi ấy. Thậm chí,người ta hoàn toàn có thể nói rằng đó là cả một bước thụt lùi lớn về chuyên môncủa đội bóng có biệt danh "Quỷ Đỏ".
Thế nhưng, nghịch lý thay, chính một M.U mà về lý thuyết là đã yếu đi nhiều ấylại đang nhận được nhiều hơn sự tôn trọng, và một chút gì đó e ngại, từ đối thủ.Và khi đề cập để sức mạnh của tập thể M.U hiện tại, những người Barca luôn nhắctới cái tên Chicharito như là một nhân tố khiến lối chơi của "Quỷ Đỏ" trở nênkhó lường hơn. Alves bảo M.U lúc này "khó đoán bắt hơn hẳn M.U thời có Ronaldo.Messi bảo M.U đang có cặp tiền đạo quá hay, và cả hai, Chicharito và Rooney, đềulà mẫu cầu thủ mà những đội bóng lớn ở TBN như Real Madrid hay Barca ao ước muốncó. Còn Pep Guardiola thì ca ngợi sức mạnh chiều sâu của M.U, không quên nhấnmạnh vai trò đặc biệt của Chicharito.
Đề cao đối thủ là một phép xã giao tối thiểu mà mọi HLV đều cố gắng thể hiệntrước một trận đấu. Nhưng khi cả thầy lẫn trò ở Barca đều gọi tên Chicharito nhưmột dạng "vũ khí bí mật" tăng thêm sự khó lường cho bộ mặt "Quỷ đỏ", hãy tinrằng họ không chỉ nói cho đối phương vui lòng. Chicharito, quả thực, là mẫu tiềnđạo mà hàng phòng ngự luôn được đẩy cao của Barca thực sự ngại đối mặt. Mộtđường chọc khe, một quả chuyền dài, một lần bẫy việt vị của Barca sập xuống hơichậm, chỉ cần như thế, "Hạt đậu nhỏ" đã có thể khiến mành lưới của Valdes runglên, với cảm giác vị trí, tốc độ và khả năng đánh hơi bàn thắng thuộc vào dạngcó một không ai của anh.
Các hậu vệ Barca không ngại những cầu thủ tốc độ. Đến tốc độ như Ronaldo cònchẳng ngán nữa là... Họ cũng không ngại những cầu thủ chơi lắt léo. Lắt léo mấymà đơn độc thì cũng thành rườm rà. Nhưng Chicharito lại thuộc một kiểu khác,hoàn toàn khác. Anh ta thuộc kiểu tiền đạo rình rập mà Barca hiếm khi phải đốimặt ở Liga. Chỉ có Chúa mới biết anh ta định di chuyển về đâu và làm gì trongđộng tác tiếp theo. Chicharito ấy có thể chơi vật vờ trong suốt cả tiếng đồng hồ,nhưng chỉ cần những Pique hay Puyol ngừng để mắt đến anh, dù chỉ là một giây,Barca có thể sẽ phải trả giá đắt. Chỉ riêng sự xuất hiện của anh ta, vì thế,cũng đủ khiến hàng thủ Barca phải căng óc.
Một lý do nữa để Pep ngại Chicharito: Một loạt cầu thủ trong đội hình Barca hiệntại từng bị anh ta đánh bại. Abidal đã bị Chichartio qua mặt khi Pháp gặp Mexicohồi World Cup 2010. Cũng ở World Cup 2010, Mascherano từng phải làm khán giả bấtđắc dĩ trong bàn thắng tuyệt đẹp của Chicharito khi Argentina gặp Mexico ở vòng1/8. Cả Tây Ban Nha của những Puyol, Pique, Valdes, Busquets, Xavi, Pedro...,cũng bị Chicharito chọc thủng lưới trong trận giao hữu ở Aztec hồi tháng 8 nămngoái. Nghĩa là chỉ có chuyện Barca ngán Chicharito, chứ không thể có chuyệnngược lại.../.