Không chỉ được ngắm nhìn phong cảnh núi non hùng vĩ, du khách tới thăm nơi đây còn được đắm chìm trong sắc trắng tinh khôi và vẻ đẹp mộc mạc của hoa ban trắng.
Màn nghệ thuật đêm khai mạc có chủ đề "Về miền ban trắng Mường Lò” sẽ tái hiện sự tích hoa ban trắng, đan xen với các giá trị văn hóa đặc sắc của Mường Lò, Yên Bái.
Nơi nhạc sĩ Thanh Tùng yên nghỉ được trồng kín hoa tím, một loài hoa đã đi vào bài hát nổi tiếng và gắn liền với tên tuổi của ông. Cách đó không xa, mộ Trần Lập cũng phủ đầy hoa ban trắng.
Trần Lập - "Cây bàng tỏa bóng mát" của ban nhạc Bức Tường nói riêng và rock Việt, đã về bên kia núi. Anh ra đi để lại nhiều ca khúc đã in đậm dấu ấn trong lòng người yêu nhạc.
Cuối cùng thì, thời gian không thể kéo dài mãi và Trần Lập đã không là người chiến thắng, nhưng Trần Lập và âm nhạc của anh mãi là "Cây bàng tỏa bóng mát," tưới tắm và truyền cảm hứng cho cuộc đời...