Cây gạo đỏ rực một vùng trời gắn liền với khung cảnh êm đềm, từ lâu trở thành linh hồn của mỗi làng quê Bắc Bộ, gắn với ký ức của những người con xa quê nhớ về nguồn cội.
Những cây gạo đứng sừng sững, bung nở từng chùm hoa đỏ rực như những đốm lửa cháy bừng giữa trời xanh, tô điểm cho cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc trên đèo Pha Đin.
Cuối tháng 3 khi tiết trời ấm lên, những cây hoa gạo (hay còn gọi là hoa mộc miên) ở dọc đường đi các huyện Kim Bôi, Lương Sơn... tỉnh Hòa Bình bung nở rực rỡ, sắc đỏ của hoa gây mê đắm lòng người.
Tháng Ba, khi Hà Nội dần chuyển từ tiết Xuân sang Hè, cũng là lúc nhiều hàng cây trên phố vào mùa thay lá, thiên nhiên chợt như khoác lên mình một lớp áo mới.
Mỗi dịp tháng 3, Hà Nội lại rực rỡ trong sắc màu của những cây hoa gạo. Tuy số lượng cây gạo rất ít, nhưng nhờ chiều cao nổi bật giữa nhiều loài cây khác nên vẫn khoe sắc kiều diễm.
Tham gia tour “Bác Cổ-Mùa hoa gạo,” du khách sẽ được trải nghiệm các trò chơi dân gian và lưu lại khoảnh khắc rực rỡ với hoa gạo trong không gian cổng làng, quán nước, xích đu tre… bên gốc cây gạo cổ.
Huyện Mỹ Đức muốn nhân rộng thêm nhiều đường cây Mộc Miên (cây hoa gạo) trên đất Phật để lấy đó là nét đặc trưng đón du khách thập phương đến tham quan, phát triển tiềm năng du lịch của huyện.
Những ngày tháng Ba, về dưới chân núi Sài Sơn (Hà Nội) sẽ thấy hoa gạo nở đỏ rực cả khoảng trời. Nơi đây trở thành điểm đến được phái đẹp tìm về ghi lại những khoảnh khắc đẹp cùng hoa và áo dài.
Những cây hoa gạo cổ thụ ở núi Long, Thanh Hóa đã có tuổi đời gần 100 năm, cứ đến tháng Ba là trổ hoa rực rỡ như những đốm lửa trên nền trời xanh, thu hút giới trẻ tới tham quan, chụp ảnh.
Trên con đường làng, dưới bóng những cây gạo là hình ảnh của những người dân quê mộc mạc, đám học trò nô đùa, trẻ chăn trâu thảnh thơi đầy chất trữ tình.
Những ngày này, người dân đi qua con đường có cây hoa gạo đỏ rực ở huyện Anh Sơn, Nghệ An, không khỏi ngỡ ngàng, thích thú khi thấy hàng chục đàn ong rừng về xây tổ, làm mật.
Hoa gạo (hoa mộc miên) mỗi năm chỉ nở một lần vào tháng 3 dương lịch. Những cánh hoa dày, màu đỏ cam rực rỡ như những đốm lửa in hình lên nền trời xanh xám của những ngày mùa Xuân ẩm ướt.
Tháng Tư về, cánh hoa gạo cuối cùng rụng xuống, cũng là thời điểm những tán xà cừ, sấu, bằng lăng, trút bỏ lớp áo màu nâu trầm cũ kỹ để khoác lên mình sự sống mới của những búp lá non.
Đầu Xuân thong dong vãn cảnh, lên huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, tin tôi đi, chỉ 2 ngày cuối tuần thôi, bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời, ở một nơi du lịch hoàn toàn mới, chưa bị "thương mại hóa."
Sau một thời gian dài ngủ Đông, những vườn cải, rừng đào đỏ thắm xen lẫn với hoa gạo, hoa ban lấp ló dưới những giọt sương óng ánh lại đua nhau nở bung trên đỉnh trời Cao nguyên đá Đồng Văn.