Trước diễn biến bất thường, phức tạp của thời tiết, nguy cơ tiếp tục sạt lở tại khu vực núi Pha Kham là rất cao, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của hơn 600 người, công trình, tài sản của nhân dân.
Được tổ chức một ngày duy nhất vào thứ Bảy hàng tuần, chợ phiên biên giới Na Mèo là sợi dây gắn kết tình cảm của đồng bào các dân tộc ở vùng biên giới hai huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) và Vieng Xai (Lào)
Các đại biểu cùng tham gia thảo luận các giải pháp và kỹ thuật nhằm giảm nhẹ thiệt hại do lũ quét và sạt lở đất, trong đó nhấn mạnh đến việc tăng cường hệ thống cảnh báo sớm.
Huyện Quan Sơn đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất trường lớp học, trang thiết bị, đồ dùng dạy và học để hơn 10.000 học sinh trên địa bàn có thể dự lễ khai giảng năm học mới.
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã hỗ trợ 1 tỷ đồng xây dựng điểm trường Mùa Xuân, xã Xuân Thủy; 100 triệu đồng cứu trợ đột xuất và hỗ trợ thiên tai; 150 triệu đồng từ nguồn đóng góp của cán bộ Bộ.
Bản Sa Ná sau cơn lũ dữ hiện ra với cảnh đổ nát, hoang tàn. Những ngôi nhà bị san phẳng, nhiều tài sản bị nước lũ cuốn trôi, những người còn sống sót chưa hết hoảng sợ, tiếng khóc ai oán khắp bản.
Do ảnh hưởng bão số 3, trong các ngày từ 31/7 đến 4/8, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa to đến rất to gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản; gây sạt lở, hư hỏng các công trình giao thông.
Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và phóng viên TTXVN, tính đến 14 giờ ngày 4/8, hoàn lưu bão số 3 đã làm 4 người chết; 13 người mất tích.
Trận động đất 3,8 độ tại huyền miền núi Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa chiều 4/4 khiến nhà cửa nhiều hộ dân rung lắc, học sinh tại một số trường học hoảng loạn bỏ chạy ra khỏi lớp.