Thông tin trên cũng đã được ban lãnh đạo đội chủ sân Stamford Bridge xácnhận và cho biết điểm đến mà hai cầu thủ này đã chọnchính là nước Nga.
Kể từ khi về nắm Chelsea, huấn luyện viên Andres Villas-Boas đã muốn thayđổi lối chơi theo ý muốn của mình. Thế nên, không ít những cầu thủ được xem làcông thần và có vị trí chính thức ở mùa giải trước bị thất sủng và Salomon Kalouvà Florent Malouda là hai trong số đó.
Đối mặt với tương lai bất định tại Stamford Bridge và không có được một vịtrí để thường xuyên được ra sân, hai cầu thủ này đã nộp đơn bày tỏ mong muốnđược ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này.
Theo Daily Mail, Malouda hiện đang muốn được đầu quân cho đội bóng lắmtiền nhiều của Anzhi Makhachkala, nơi mà người đồng đội cũ của anh là YuriZhirkov đang thi đấu. Trong khi đó, điểm đến của tiền đạo người Cote d'IvoireKalou sẽ là Lokomotiv Moscow. Nếu đến đội bóng mới, mức lương của Malouda sẽ rơivào khoảng 150.000 bảng/tuần, còn Kalou là 120.000 bảng/tuần.
Hiện tại ban lãnh đạo Chelsea chưa đưa ra bất cứ ý kiến nào, song mongmuốn được ra đi của Kalou và Malouda rất có thể sẽ sớm được đáp ứng, để cả haicùng gặp thuận lợi cho việc thực hiện giấc mơ nơi chân trời mới của mình.
Trước bộ đôi này, tiền đạo người Pháp Nicolas Anelka cũng đã chia tayChelsea để đến với đội bóng Thân Hoa Thượng Hải cùng với mức lương kỷ lục tạiTrung Quốc, 175.000 bảng/tuần.
Ngoài ba cầu nói trên, tương lai của một số cầu thủ Chelsea cũng đang rấtbấp bênh, trong số đó có thể kể đến Fernando Torres - người đã được ôngAbramovic bỏ ra đến 50 triệu bảng để đưa về Stamford Bridge ở kỳ chuyển nhượngmùa Đông trước.
Cùng với Torres, Lampard cũng đang đứng trước nguy cơ phải rađi, khi mà anh không còn được vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha này trọng dụngnhiều.
Đẩy những công thần ra đi, Chelsea đang dự tính sẽ chi đến 20 triệu bảngđể đón tiền vệ Jack Rodwell của Everton về trong kỳ chuyển nhượng này với hyvọng tăng cường sức mạnh cho tuyến giữa./.