Giáng sinh an lành

Không khí Giáng sinh an lành tràn ngập trên cả nước

Không khí tưng bừng, náo nhiệt của một mùa Giáng sinh 2012 an lành, hạnh phúc đang tràn ngập trên các đường phố trong cả nước.
Không khí tưng bừng, náo nhiệt của một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc đang tràn ngập trên các đường phố trong cả nước.

Ngày 24/12, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình đã dẫn đầu Đoàn cán bộ Trung ương đến thăm và chúc mừng chức sắc Công giáo tại Tòa Giám mục Xuân Lộc thuộc thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, nhân dịp lễ Giáng sinh 2012.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, ông Nguyễn Thái Bình đã gửi lời chúc mừng an lành tới Giám mục Giáo phận Xuân Lộc Nguyễn Chu Trinh cùng các linh mục, tu sỹ và đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhân dịp Giáng sinh 2012.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các chức sắc và đồng bào công giáo trong toàn giáo phận Xuân Lộc đối với những đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn; mong muốn giáo phận Xuân Lộc tiếp tục phát huy cộng đồng trách nhiệm, đóng góp nhiều thành tích hơn nữa cho sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Thay mặt Tòa Giám mục Xuân Lộc, Giám mục Nguyễn Chu Trinh khẳng định sẽ tiếp tục vận động các chức sắc công giáo, bà con giáo dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Mới 15 giờ, ngày 24/12, hàng ngàn nam thanh, nữ tú ở các huyện, thị xã đã ùn ùn đổ về trung tâm ngã sáu Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, nơi có nhà thờ Chính tòa (Giáo xứ Thánh tâm), Tòa Giám mục để xem văn nghệ, dạo chơi, chụp ảnh lưu niệm chờ đến giờ dự lễ mừng Giáng sinh năm 2012.

Trong năm qua, bà con giáo dân, tín hữu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đoàn kết, tích cực tham gia sản xuất khai thác tốt tiềm năng đất đai, lao động để nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã phát triển mạnh ở nơi có đông đồng bào công giáo sinh sống. Hiện nay, trên địa ban tỉnh đã có hàng ngàn hộ gia đình đồng bào công giáo, tín hữu tin lành đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi, hàng trăm khu dân cư công giáo trở thành khu dân cư tự quản tốt, khu dân cư văn hóa nhiều năm liền.

Mọi sinh hoạt tôn giáo của người công giáo luôn diễn ra bình thường và được các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp quan tâm giúp đỡ, góp phần tạo nên sự phấn khởi, đồng thuận trong xã hội. Ngày nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đi đến bất cứ giáo xứ, họ đạo nào cũng đều thấy các thánh đường tu sửa hoặc xây dựng mới khang trang gấp nhiều lần so với thời chế độ cũ. Việc phong chức chuyển đổi các linh mục hoặc các linh mục đi du học, tham quan ở nước ngoài đều được chính quyền giải quyết thỏa đáng.

Một số giáo điểm vùng sâu, vùng xa cũng được chính quyền tạo điều kiện để các linh mục đến làm công tác mục vụ... Ngay mùa Giáng sinh năm nay, bà con giáo dân, các nhà thờ giáo xứ, họ đạo đều trang hoàng lộng lẫy và đông đảo bà con giáo dân đến làm Lễ mừng Chúa Giáng sinh.

Về thăm giáo xứ Châu Sơn, nằm cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột trên 5km, nơi đây nổi tiếng với nghề nuôi nai, mỗi năm bà con giáo dân thu nhập từ nghề nuôi nai hàng chục tỷ đồng, góp phần làm nên “thương hiệu” làng nai Châu Sơn nổi tiếng trong cả nước. Hiện nay, xứ đạo Châu Sơn có trên 1.000 hộ nuôi 2.500 con nai, trong đó có 1.000 con nai cái. Một con nai trưởng thành, mỗi năm cho thu hoạch từ 5-8kg nhung, cá biệt có con cho gần 10kg nhung, với thời giá như hiện nay là 6-10 triệu đồng/kg nhung, nên nhiều gia đình có thu nhập từ nai hàng trăm triệu đồng trở lên mỗi năm...

Trước đó, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm,, chúc mừng các vịchức sắc, cơ sở tôn giáo nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2012. Thay mặt Hội đồng giáo xứ, Giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giáo phận Buôn Ma thuột đã bày tỏ phấn khởi trước sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương để bà con giáo dân được tự do hoạt động tín ngưỡng trong khuôn khổ pháp luật.

Qua đó, tiếp tục vận động đồng bào có đạo “sống phúc âm trong lòng dân tộc” tập trung đầu tư phát triển kinh tế, thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư,” sống tốt đời đẹp đạo, phấn khởi đồng thuận cao trong xã hội...

Không khí Giáng sinh năm 2012 cũng ngập tràn trên các tuyến đường, trong khu dân cư, ở các xứ đạo, họ đạo tại tỉnh Ninh Bình.

Bà con lương, giáo từ vùng núi cao huyện Nho Quan về khu vực thành phố đến huyện ven biển Kim Sơn nô nức cùng nhau đón chờ thời khắc Thiên Chúa Giáng sinh. Ngay từ chiều, hàng nghìn người đã kéo về khu vực nhà thờ để tận hưởng không khí đêm Giáng sinh và cầu nguyện những điều tốt đẹp cho gia đình, người thân, bạn bè.

Tại huyện Kim Sơn, nơi được mệnh danh là “Thủ đô” Thiên Chúa giáo với gần 80.000 giáo dân, chiếm trên 47% dân số toàn huyện, có quần thể Nhà thờ đá Phát Diệm nổi tiếng, nhân dân và du khách đến đây ngày một đông.

Tòa Giám mục Phát Diệm lung linh trong ánh đèn màu rực rỡ. Hệ thống hang đá, cây thông, đèn ông sao phát quang tạo nên một không gian độc đáo và tráng lệ. Trong khuôn viên nhà thờ, trên sân khấu trước phương đình, các tiết mục ca mừng Giáng sinh vang lên như thúc giục bước chân du khách.

Gần 20 giờ, mọi con đường dẫn vào khu vực Nhà thờ chính tòa Phát Diệm đã chật cứng. Chị Nguyễn Thị Thoan, du khách ở xã Nga An, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt chia sẻ, phải mất khoảng 15 phút mới vào được khu vực lễ đài, nhưng mình cảm thấy rất vui vì lần đầu tiên được chiêm ngưỡng nét độc đáo của quần thể Nhà thờ đá và hòa mình trong không khí Noel ấm áp cùng gia đình.

Chánh trương giáo xứ chính tòa Phát Diệm Nguyễn Mạnh Đạt cho biết năm nay, chủ đề của Hội thánh là “Năm sống đức tin” nhằm nêu cao tấm lòng, khơi lại đức tin của mỗi giáo dân trong cuộc sống. Với phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo” góp phần làm cho giáo hội, xã hội ngày càng thăng tiến, bà con giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư.

Không khí Giáng sinh an lành tràn ngập trên cả nước ảnh 1

Trên các ngả đường, dòng người vẫn đang khẩn trương hướng về phía thánh đường. Có mặt tại Nhà thờ xứ Hòa Lạc, xã Như Hòa, nơi có 3.800 giáo dân ở năm giáo họ, tất cả đã tập trung đông đủ dự lễ.

Theo Linh mục Vũ Đức Phượng, giáo xứ Hòa Lạc, Noel là ngày hội chung cho tất cả mọi người. Việc tái hiện lại bí tích Thiên Chúa Giáng sinh là dịp khơi lại tâm thức về Thiên Chúa để bà con biểu lộ đức tin vào những điều tốt đẹp, cùng nhau góp sức xây dựng quê hương, đất nước.

Kết thúc chương trình ca mừng Giáng sinh cũng là lúc bên trong thánh đường, mọi người cùng nhau nguyện cầu cho cuộc sống hòa bình, con người an lạc và hạnh phúc.

Dịp này, lực lượng Công an huyện Kim Sơn phối hợp với Ban Quản lý Nhà thờ đá Phát Diệm đã quy hoạch khu đi lại, ăn ở, để xe và đặt các biển hướng dẫn giúp du khách đến dự lễ thuận tiện.

Hơn 5 giờ chiều 24/12, tại Đồng Nai, hàng ngàn người đã đổ về các nhà thờ trên địa bàn tỉnh và ai ai cũng khoác lên mình những bộ trang phục mới nhất, đẹp nhất. Họ đến nhà thờ từ rất sớm dù giờ đi lễ tại đa số các giáo xứ đều bắt đầu từ lúc 20 giờ.

Mọi người tranh thủ chụp hình lưu niệm, thăm quan các mô hình trang trí tại nhà thờ. Anh Nguyễn Mạnh Tường, một giáo dân tại xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom) cho biết với người công giáo, Giáng sinh là một dịp trọng đại nhất trong năm. Ngày hôm nay, cả gia đình tôi đều đã gác lại mọi công việc để đi chơi. Năm nay, tôi thấy các nhà thờ trang hoàng không được lộng lẫy như những năm trước, tuy nhiên, không khí Noel với chúng tôi không vì thế mà kém vui.

Theo nhiều linh mục, trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế, Giáng sinh năm nay các giáo hạt tại Đồng Nai đã vận động các giáo xứ cũng như giáo dân thực hiện tiết kiệm trong việc chi tiêu. Đa số mô hình trang trí tại nhiều giáo xứ là những vật trang trí của những năm trước, giáo dân chỉ làm mới bằng cách sửa chữa và sơn quét sơn vôi lại.

Không lộng lẫy, rộn ràng như nhiều năm trước, tuy nhiên lễ Giáng sinh với gần 900.000 giáo dân và hàng trăm nghìn người dân tại Đồng Nai vẫn thực sự là ngày hội lớn.

Hơn 19 giờ, không khí đón mừng Noel ở Đồng Nai đã trở nên đặc biệt náo nức, rộn ràng. Một số tuyến đường như Nguyễn Ái Quốc, Phạm Văn Thuận, Cách mạng Tháng 8,… (thành phố Biên Hòa) do lượng người quá đông nên việc lưu thông của người dân gặp khó khăn dù đã có sự hướng dẫn, phân luồng của một lực lượng lớn cảnh sát giao thông và dân phòng... trật tự giao thông vẫn đảm bảo.

Tại các nhà thờ lớn ở thành phố Biên Hòa như Nhà thờ Bắc Hải, Hà Nội, Kẻ Sặt,… Ban hành giáo của giáo xứ đã xây dựng sân khấu ngoài trời, đặt thêm ghế nhựa trong khuôn viên của nhà thờ để phục vụ cho buổi lễ. Ngoài ra, hệ thống đèn màu, đèn lồng cũng được bật tối đa tạo nên những vùng sáng lung linh giữa lòng thành phố. Trong không khí hân hoan của đêm Giáng sinh, đâu đâu người ta cũng thấy hình ảnh ông cây thông xanh, đoàn tuần lộc, hang đá tự tạo, ông già Noel.

Hòa cùng không khí rộn ràng đón Giáng sinh khắp nơi đêm 24/12, cộng đồng bà con giáo dân và đồng bào theo đạo Tin lành tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chào đón ngày Chúa Giáng sinh trong không khí an lành và hạnh phúc.

Có thể nói, trong những ngày qua, không khí Giáng sinh đã tràn ngập tại nhiều nẻo đường khu phố, xóm đạo, các giáo xứ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tô điểm thêm vào không khí Giáng sinh rực rỡ đó, các tuyến đường trung tâm thành phố, các khu vui chơi, các trung tâm thương mại đã được trang hoàng, thiết kế ánh sáng lung linh, huyền ảo với các hình tượng của ông già Noel, chú tuần lộc, tuyết trắng, cây thông độc đáo, các gói quà đủ kích cỡ...

Trong ngày 24/12, ngay từ chiều tối không khí đón Giáng sinh đã bắt đầu sôi động, dòng người đổ về các điểm đón Giáng sinh nổi tiếng của thành phố như khu vực nhà thờ Đức Bà, các xóm đạo, các tuyến đường trung tâm tại quận 1, trung tâm thương mại...

Tại các nhà thờ, thánh đường, nhà nguyện, các điểm sinh hoạt tôn giáo việc tổ chức đón lễ Giáng sinh tràn ngập trong âm nhạc, các nghi lễ tôn giáo truyền thống trang nghiêm. Những tiết mục ca múa nhạc được chuẩn bị công phu từ cả tuần trước được biểu diễn cho cho cộng đồng thưởng thức. Bên cạnh những tiết mục, hội diễn thánh ca, ca nhạc vũ kịch, diễu hành xe hoa Chúa hài đồng, nhiều tiết mục ca nhạc sôi động, được giới trẻ yêu thích cũng được biểu diễn.

Chị Vũ Thị Oanh, giáo dân ở giáo xứ Nam Hải, quận 8, cho biết năm nay tình hình kinh tế của bà con giáo cũng gặp nhiều khó khăn do tình hình chung của đất nước nên việc chuẩn bị cho mùa Giáng sinh cũng khá eo hẹp, tiết kiệm hơn so với mọi năm. Tuy nhiên, bà con giáo dân ở đây vẫn có gắng tổ chức đón một lễ Giáng sinh ấm cúng, cầu nguyện bước sang một năm mới có cuộc sống tốt lành hơn.

Trong không khí chào đón Giáng sinh và năm mới 2013 sắp đến với cộng đồng bà con theo Thiên chúa giáo nói riêng và người dân Việt Nam nói chung, Linh mục Nguyễn Công Danh, Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam kiêm Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ: Mùa Giáng sinh là miền vui chung của mọi người, không riêng gì của của đạo Công giáo. Chúng tôi chúc cho mọi người, đặc biệt ở Thành phố Hồ Chí Minh, tất cả ông bà, anh chị em trong mùa Giáng sinh luôn có niềm vui, góp phần chung tay xây dựng đất nước.

Ngoài ra, tại nhiều khu công viên, giải trí trong thành phố như Suối Tiên, Đầm Sen, Thảo Cầm viên, Nhà văn hoá Thanh niên, khu đô thị Phú Mỹ Hưng... cũng tổ chức nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ đặc sắc chào đón Giáng sinh; các hoạt động vui chơi như trượt băng đăng, đi trên tuyết, triển lãm kiến trúc bằng băng, ngắm cây thông Noel khổng lồ cao hơn 20m... để phục vụ du khách./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục