Thành phố Hồ Chí Minh tăng thời gian nghỉ Tết cho học sinh lên 11 ngày

Học sinh các bậc mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên ở Thành phố Hồ Chí Minh nghỉ Tết từ ngày 23/1 đến hết ngày 2/2/2025 (24 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ).

Hoạt động trải nghiệm gói bánh chưng của học sinh. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)
Hoạt động trải nghiệm gói bánh chưng của học sinh. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Ngày 12/12, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản thống nhất điều chỉnh tăng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 của học sinh thành phố theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.

Học sinh các bậc mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên ở Thành phố Hồ Chí Minh nghỉ Tết từ ngày 23/1 đến hết ngày 2/2/2025 (24 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ). Như vậy, tổng số ngày nghỉ Tết của học sinh thành phố là 11 ngày.

Trước đó, lịch nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ của học sinh Thành phố Hồ Chí Minh trong khung kế hoạch năm học 2024-2025 kéo dài 9 ngày, từ ngày 25/1 đến hết ngày 2/2/2025 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng), trùng với lịch nghỉ của người lao động cả nước.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cho rằng thời gian nghỉ như vậy là ngắn, khó khăn trong việc sắp xếp thời gian thăm người thân, gia đình ở xa hoặc đi du lịch, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng thời gian nghỉ Tết cho học sinh.

Các năm học trước, học sinh Thành phố Hồ Chí Minh thường được nghỉ 12-16 ngày.

Trước ý kiến của phụ huynh, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố điều chỉnh thời gian nghỉ Tết cho học sinh trên cơ sở vẫn đảm bảo kế hoạch năm học./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.