Holyfield chưa giải nghệ

Lão tướng Evander Holyfield chưa muốn giải nghệ

Đã ở tuổi 47 nhưng võ sĩ quyền Anh Holyfield tuyên bố sẽ chỉ giải nghệ khi đạt được sở nguyện trở thành nhà vô địch tuyệt đối.
Tối 10/4 tại Las Vegas, Mỹ, tay đấm chủ nhà Evander Holyfield, 47 tuổi, đã giành đai vô địch World Boxing Federation (WBF) khi hạ knock-out võ sĩ người Nam Phi Francois Botha.

Đây là cuộc so găng giữa hai nhà cựu vô địch hạng siêu nặng vang bóng một thời của làng quyền Anh thế giới. Trước trận đấu, Evander Holyfield tuyên bố: “Tôi cần phải so găng với Botha và sẽ giành chiến thắng. Xin nói với các bạn là trông tôi sẽ khá hơn so với những trận đấu gần đây nhất.” Và với Holyfield, dường như lời nói luôn đi đôi cùng việc làm.

Trong 5 hiệp đầu tiên, trận đấu diễn ra khá cân bằng. Nhưng từ hiệp thứ 6, Holyfield giành quyền chủ động, liên tiếp ra đòn tấn công đối phương. Và điều gì phải đến đã đến: Vào hiệp thứ 8, Holyfield đã đấm ngã võ sĩ người Nam Phi. Sau khi trọng tài đếm đến 10, Holyfield xông vào tiếp tục tấn công nhưng trọng tài đã ra hiệu dừng trận đấu do nhận thấy Botha không còn khả năng chống đỡ và công nhận chiến thắng cho tay đấm người Mỹ.

Đây là trận thắng thứ 28 bằng knock-out trong sự nghiệp thi đấu của Holyfield. Cũng cần nói thêm, trận đấu trên đã vài lần bị thay đổi về thời gian lẫn địa điểm. Bắt đầu từ năm ngoái, người ta thông báo Holyfield sẽ gặp Botha. Khi thì dự kiến trận đấu sẽ diễn ra tại Uganda, lúc thì ở Malaysia, nhưng cuối cùng lại là Las Vegas.

Ngoài ra, trận đấu còn chịu tác động của các cơ quan công quyền. Chẳng hạn, Holyfield không được nhận giấy phép thi đấu tại bang Nevada. Chỉ sau một thời gian dài xem xét, hội đồng thể thao của bang này mới cấp giấy cho phép Holyfield thượng đài đúng 1 trận.

Cần nhắc lại là vào năm 2003, trong trận đấu với James Toney, Holyfield đã bị chấn thương mắt. Để có giấy phép thi đấu lần này, Holyfield buộc phải trải qua cuộc xét nghiệm y tế khá kỹ lưỡng. Một trong những nguyên nhân khiến nhà cựu vô địch lâu nay không thượng đài là do ông bị giãn dây chằng vai.

Sau chiến thắng oanh liệt nêu trên, Holyfield vẫn chưa từ bỏ tham vọng tiếp tục lên sàn đấu. Ông nói: “Mục tiêu chính của tôi là một lần nữa sở hữu đai vô địch. Khi giao đấu với Lennox Lewis (năm 1999),  tôi đã muốn trở thành nhà vô địch tuyệt đối của thế giới ở hạng siêu nặng. Giờ đây, đích ngắm của tôi vẫn như cũ: trở thành nhà vô địch tuyệt đối. Khi nào đạt được sở nguyện của mình, tôi sẽ giải nghệ”./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục