Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn nhằm tạ ơn trời đất, thần linh đã cho một mùa vụ tươi tốt và cũng cầu chúc cho một vụ mùa năm sau, đống lửa sẽ mang lại sự ấm áp, may mắn.
Mặc dù có rất nhiều lễ hội văn hóa, ẩm thực độc đáo, tài nguyên du lịch giá trị nhưng giới lữ hành cho rằng Tuyên Quang vẫn còn nhiều việc phải làm để du lịch thực sự "cất cánh" trong tương lai.
Lễ hội truyền thống nhảy lửa (cầu lửa) là của người Pà Thẻn thường được tổ chức hàng năm lúc giao thời năm cũ và năm mới, vào dịp thu hoạch vụ mùa khoảng tháng 10-11 âm lịch đến ngày rằm tháng giêng.
Các chàng trai Pà Thẻn cúi gập người, nhảy lò cò rồi nhào vào đống lửa cháy rừng rực, biểu diễn các điệu vũ ngẫu hứng với than hồng trong tiếng hò reo của dân bản.
Lễ hội nhảy lửa là nét sinh hoạt văn hóa tinh thần độc đáo của đồng bào Dao Đỏ, vừa có ý nghĩa giáo dục lòng can đảm, vừa chứa đựng niềm tin, hướng cộng đồng tới cái thiện và những việc làm tốt.
Những năm gần đây, nhiều địa phương ở Tuyên Quang đã đưa Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Dao Đỏ vào khuôn khổ Lễ hội Lồng tông thường được tổ chức dịp đầu Năm mới.
Lễ nhảy lửa của người Dao đỏ ở Điện Biên mang truyền thống văn hóa và bản sắc dân tộc rất riêng, được tổ chức từ ngày 1-5 tháng Giêng (âm lịch) với mong ước mang lại sự ấm áp.
Lễ hội tổ chức vào ngày 16 tháng Giêng âm lịch hàng năm để tạ ơn thần linh phù hộ cho một năm mùa màng tốt tươi, cuộc sống no ấm, dân bản khỏe mạnh không ốm đau bệnh tật.