Lá thư đầu tiên nhưng cũng là cuối cùng mà liệt sỹ Nguyễn Đức Thanh viết gửi về gia đình là những dòng chữ đầy ắp tình yêu thương và sự quan tâm của người anh trai lớn dành cho đàn em thơ.
Đoàn công tác của Thông tấn xã Việt Nam đã thăm và dâng hương, dâng hoa tại Bia tưởng niệm các liệt sỹ Thông tấn xã Giải phóng ở Di tích căn cứ Khu ủy V, xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.
Đúng ngày 27/7, hơn 3.000 nghĩa trang liệt sỹ trên khắp cả nước đều được thắp sáng để tưởng nhớ vong hồn của các liệt sỹ tại đây cũng như hàng trăm nghìn liệt sỹ vẫn còn nằm đâu đó trong lòng đất Mẹ.
Không phải chuyến đi nào cũng thành công, thậm chí có lần vất vả mà vẫn trở về tay trắng, nhưng ông Sáu Nghĩa không nản lòng trong hành trình đưa những hài cốt liệt sỹ thông tấn về đất mẹ.
Bà Trần Tố Nga, “cựu binh” của Thông tấn xã Giải phóng, đã dành những lời chan chứa ân tình nói về liệt sỹ Phan Hoài Nam - một trong những người con của ngành thông tấn.
Một số kỷ niệm về các liệt sỹ của Đài Minh Ngữ, bộ phận kỹ thuật, phát tin của Thông tấn xã Giải phóng Khu 5, những người đã góp phần xương máu cho đất nước, xây dựng lịch sử của ngành.