Dù tuổi đời còn trẻ, nhưng 2 tên cướp khá táo tợn và liều lĩnh khi xông vào nhà dân cướp giữa ban ngày, thậm chí, dùng dao cứa cổ nạn nhân để bịt miệng.
Sau gần 3 giờ “cố thủ” trên đỉnh tòa tháp 11 tầng trong khuôn viên chùa Cót, Trường rơi tự do xuống đất. Vô sự sau cú nhảy, thanh niên này nhanh chóng được công an mời về trụ sở làm việc.
Vụ việc đáng tiếc của 2 anh em ruột ôm xăng cố thủ hơn 8 giờ đồng hồ tại số nhà 61B Lò Sũ đã qua, nhưng chắc chắn vẫn có nhiều người tự đặt câu hỏi: Vì đâu dẫn tới hành động liều lĩnh đến như vậy?