Tại lễ bốc thăm chia chặp vòng tứ kết Champions League diễn ra chiều tối qua, điềumà những người hâm mộ bóng đá Anh không mong chờ cuối cùng cũng đã xảy ra khinhững lá thăm may rủi đã vô tình đẩy hai ông lớn của Premier League là Chelseavà Manchester United sớm phải đụng độ nhau.
Trận đấu này chắc chắn sẽ là tâm điểm tại vòng tứ kết, bởi đây không chỉ là cuộc đối đầu của hai đội bóng đã quá hiểunhau mà còn là cơ hội để Chelsea trả sòng phẳng món nợ mà họ đã vay cách đây banăm tại trận chung kết mùa giải 2008.
Trận chiến "sinh tử" này phải hai tuần nữa mới diễn ra, nhưng ngay từ lúc này nóđã thực sự bắt đầu được hâm nóng và thu hút sự chú ý rất lớn của nhiều người,trong đó có cả ngôi sao sáng nhất của ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địchChampions League, Lionel Messi.
Phát biểu trước giới truyền thông ngay khi lễ bốc thăm chia cặp vòng tứ kết kếtthúc, chân sút người Argentina cũng đã đưa ra những ý kiến riêng của mình vềcuộc đối đầu giữa Manchester United và Chelsea. Theo Messi, Manchester United sẽkhông có cơ hội đánh bại Chelsea trong trận đấu này.
Cũng trong bài phát biểu của mình, chân sút đang dẫn đầu danh sách vua phá lướiChampions League mùa giải này (cùng với Samuel Eto'o, 8 bàn) tự tin cho biếtchức vô địch Champions League mùa giải năm nay sẽ thuộc về một đội bóng đến từTây Ban Nha hoặc Anh.
Còn khi được hỏi về cặp đấu giữa Barca và Shakhtar, Messi cũng cho biết đội bóngcủa mình mạnh hơn rất nhiều so với đại diện đến từ Ukraine, còn việc họ đã từngđánh bại Barca với tỷ số 3-2 (trận đấu mà Barca đã đủ điều kiện để bước vào vòngknock-out) ngay tại Nou Camp cách đây hai năm giờ đã trở thành quá khứ. Anh nói:"Với chúng tôi, đối thủ đáng gờm nhất ở mùa giải này chính là Real Madrid vàChelsea."
"Nếu Barcelona thi đấu tốt và bước vào vòng bán kết, thì đối thủtiếp theo của chúng tôi sẽ là Real Madrid. Tôi tin rằng, đội bóng của JoseMourinho sẽ vượt qua Tottenham"./.