Liverpool-Man City bất phân thắng bại, Arsenal hưởng lợi

Arsenal là đội bóng hưởng lợi lớn nhất khi Liverpool và Manchester City hòa nhau, để chính thức leo lên ngôi đầu bảng Premier League.

Liverpool và Man City chia điểm tại Anfield. (Nguồn: Getty Images)
Liverpool và Man City chia điểm tại Anfield. (Nguồn: Getty Images)

Trận cầu tâm điểm vòng 28 Premier League giữa Liverpool và Manchester City đã khép lại với kết quả hòa 1-1 đầy hấp dẫn và kịch tính.

Kết quả này có thể khiến cả hai đội không hài lòng nhưng chấp nhận được khi không để cho đối thủ bỏ lại quá xa trong cuộc đua đến ngôi vương.

Tuy nhiên, sau vòng 28, Arsenal lại mới là đội bóng hưởng lợi nhiều nhất khi mà Liverpool và Manchester City “bất phân thắng bại” để chính thức có được ngôi đầu.

Sau 28 trận đã đấu, Arsenal đang cùng có 64 điểm như Liverpool nhưng đứng ở vị trí cao nhất nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (+46 so với +39).

Trong khi đó, Manchester City tụt xuống vị trí thứ ba nhưng cũng chỉ kém Pháo thủ và The Kop đúng 1 điểm.

Cục diện này khiến cho “cuộc đua tam mã” đến ngôi vương Premier League mùa này giữa Arsenal, Liverpool và Manchester City hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và kịch tính trong phần còn lại của mùa giải.

Điều này đã phần nào được minh chứng trong trận đại chiến giữa Liverpool và Manchester City tại thánh địa Anfield diễn ra đêm qua.

Cả hai đội đã chủ động chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc để tạo ra sức ép, cũng như những tình huống nguy hiểm về phía khung thành của nhau trước khi thế cân bằng bị phá vỡ ở phút 23.

Liverpool-vs-Man-City-1103-2.jpg

Từ tình huống đá phạt góc của Kevin De Bruyne, John Stones âm thầm băng vào dứt điểm ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho Manchester City trong sự ngỡ ngàng.

Bất ngờ phải nhận bàn thua, Liverpool tạo ra sức ép nghẹt thở nhưng tiếc rằng các chân sút của đội chủ nhà lại không thể tận dụng thành công cơ hội.

Tuy nhiên, ngay đầu hiệp 2, The Kop đã được “tặng quà” với quả đá phạt penalty khi Ake chuyền bóng bất cẩn buộc thủ thành Ederson phải phạm lỗi với Darwin Nunez trong vòng cấm.

Trên chấm 11m, Alexis Mac Allister không bỏ lỡ cơ hội đánh bại Ederson ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho đoàn quân của Huấn luyện viên Juergen Klopp.

Sau bàn thua này, Manchester City còn phải chịu tổn thất lớn khi thủ thành Ederson không thể tiếp tục thi đấu, buộc phải rời sân nhường chỗ cho Stefan Ortega.

Thủ thành dự bị này sau đó đã chơi xuất sắc để giúp đội khách không phải nhận thêm bàn thua qua đó rời sân Anfield với 1 điểm trong tay.

Sau trận đấu này, hành trình của Liverpool tại Premier League có phần dễ thở hơn khi chỉ phải gặp các đối thủ Brighton & Hove Albion hay Sheffield United. Trước đó, họ sẽ có trận đấu quan trọng với Manchester United tại FA Cup.

Trong khi đó, Manchester City sẽ phải chạm trán trực tiếp với Arsenal, Aston Villa - những đối thủ không hề dễ chơi chút nào. Trước đó, đoàn quân của Pep Guardiola còn phải đối đầu Newcastle United ở FA Cup.

Cuộc đua top 4 nóng hơn bao giờ hết

Ngoài cuộc đua ngôi vương, cuộc đua top 4 Premier League mùa này cũng đang trở nên nóng hơn bao giờ hết với sự cạnh tranh quyết liệt.

Tottenham đã có chiến thắng vô cùng quan trọng 4-0 ngay trên sân của Aston Villa trong trận cầu mang tính quyết định rất lớn đến vị trí này.

James Maddison, Brennan Johnson, Son Heung-min và Timo Werner thay nhau lập công để mang chiến thắng về cho đội bóng của Ange Postecoglou.

Đây là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của Tottenham và là trận thắng thứ ba trong 5 lần gần nhất họ ra sân ở đấu trường cao nhất nước Anh.

skysports-james-maddison-spurs_6485758.jpg
Tottenham chỉ còn kém vị trí thứ tư Premier League đúng 2 điểm. (Nguồn: Skysports)

Chiến thắng này giúp Tottenham có trong tay 53 điểm, chỉ còn kém đội đang nắm vị trí thứ tư là Aston Villa đúng 2 điểm và có lợi thế khi thi đấu ít hơn một trận.

Nếu thắng ở trận đá bù, đoàn quân của Huấn luyện viên Ange Postecoglou sẽ chính thức vượt qua đối thủ này để chiếm vị trí thứ tư.

Ngoài Aston Villa và Tottenham, cuộc đua top 4 còn có sự cạnh tranh quyết liệt đến từ Manchester United.

Tại vòng 28, Manchester United cũng đã giành được chiến thắng quan trọng 2-0 trước Everton tại Old Trafford nhờ hai quả đá phạt đền.

Ở trận đấu đó, Alejandro Garnacho không trực tiếp ghi bàn nhưng đã mang về hai quả penalty để tạo điều kiện cho Bruno Fernandes và Marcus Rashford thay nhau đánh bại đánh bại thủ thành Jordan Pickford để mang ba điểm về cho Quỷ đỏ.

Manchester United hiện tại có 47 điểm, kém vị trí thứ tư đến 8 điểm trong bối cảnh mùa giải còn 10 vòng đấu nữa khép lại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục