Merlo Gaston quyết làm Vua phá lưới vì Molina

Tiền đạo của SHB Đà Nẵng, Merlo Gaston bày tỏ muốn giành danh hiệu Vua phá lưới mùa giải để tặng cho cầu thủ vừa qua đời Molina.
Với 6 bàn thắng sau 3 trận đấu với SHB Đà Nẵng ở V-League 2010, Merlo hiển nhiên là tiền đạo ngoại xuất sắc nhất hiện nay. Bản thân Merlo cũng không giấu giếm sự hài lòng về phong độ hiện tại của mình và tiền đạo người Argentina bày tỏ nguyện vọng muốn giành danh hiệu Vua phá lưới vào cuối mùa giải.

- Merlo, anh đón nhận tin mình được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng Một và tháng Hai như thế nào?

Merlo: Tôi được biết tin đó từ báo chí và dĩ nhiên là tôi rất vui vì nỗ lực của mình đã được tưởng thưởng xứng đáng. Tuy nhiên, danh hiệu này không làm tôi cảm thấy bị áp lực, vì dù có hay không có nó thì tôi cũng vẫn là tôi mà thôi.

- Molina là bạn rất thân của anh, hẳn cái chết của anh ấy đã khiến anh cảm thấy vô cùng đau đớn?

Merlo: Đầu tiên khi Molina bị mất thì tôi bị sốc, gia đình tôi cũng bị sốc và tôi rất là buồn. Lúc ấy mọi chuyện với tôi rất khó khăn, nhưng bây giờ thì đội bóng và các đồng đội đã giúp tôi để tôi quên chuyện buồn đó rồi.

- Anh đánh giá thế nào về phong độ hiện tại mà anh đang có được?

Merlo: Tôi rất hài lòng với phong độ của mình, kể từ đầu giải cho tới giờ mọi việc rất hoàn hảo với tôi. Nói chung tôi nghĩ năm nay tôi có phong độ tốt hơn so với mùa giải năm ngoái.

- Đầu gối phải của anh đang bị băng bó, liệu chấn thương này có làm ảnh hưởng tới khả năng của anh ở trận đấu chiều nay?

Merlo: Không hề. Chấn thương này nhẹ thôi và tôi hoàn toàn tin tưởng rằng tôi sẽ chơi tốt trong trận đấu với Hà Nội  T&T.

- Câu hỏi cuối cùng. Anh có muốn trở thành Vua phá lưới ở mùa bóng năm nay và trao tặng danh hiệu đó cho người bạn xấu số Molina?

Merlo: Tôi sẽ cố gắng giành danh hiệu Vua phá lưới ở mùa bóng năm nay. Nếu làm được như vậy thì điều đó có ý nghĩa rất quan trọng với tôi, bởi bất cứ tiền đạo nào cũng khát khao danh hiệu ấy. Mặt khác, tôi cũng muốn kết thúc giải ở vị trí dẫn đầu trong danh sách ghi bàn để làm quà tặng cho người bạn thân Molina, hẳn là như vậy rồi.

Xin cám ơn anh về cuộc trao đổi này./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục