Mesut Oezil chuẩn bị tâm lý sẵn sàng “nghe chửi"

Mesut Oezil tự tin cho biết anh không hề cảm thấy lo lắng nếu bị chế giễu khi cùng Đức đá với Thổ Nhĩ Kỳ tại vòng loại Euro 2012.
Tiền vệ Mesut Oezil tự tin cho biết anh không hề cảm thấy lo lắng nếu bịchế giễu khi cùng tuyển Đức thi đấu với Thổ Nhĩ Kỳ tại vòng loại Euro 2012, diễnra ở Istabul vào ngày 7/10 tới đây.

Cũng giống như cuộc đối đầu giữa đội tuyển Đức và Thổ Nhĩ Kỳ trướcđó, Mesut Oezil - cầu thủ mang dòng máu Thổ chắc chắn sẽ nhận được sự quan tâmrất lớn từ các cổ động viên đội chủ nhà. Thậm chí, ngôi sao đang chơi cho RealMadrid có thể sẽ phải đón nhận sự la ó, hoặc nặng nề hơn là sự miệt thị.

Còn nhớ, ở trận đấu lượt đi tại Berlin cách đây gần một năm, Mesut Ozil đã ghi một bàn thắng vào lưới đội bóng quê hương. Sau khi ghi bàn, Oezil mặc dù không ăn mừng nhưnganh vẫn nhận sự la ó từ phía các cổ động viên người Thổ.

Thế nên, dù khó tránh những khó khăn và có thể là sự thùđịch sẽ phải đối mặt ở lượt về, Oezil vẫn tự tin cùng các đồng đội đến Thổ Nhĩ Kỳ để thi đấutrận mang tính chất thủ tục, bởi Đức đã giành quyền vào vòng chung kết từ trước.

"Chắc chắn sẽ có người la ó, song điều đó không ảnh hưởng đến tôi," Mesut Oezil nói với tạp chí Kicker. "Tôi có thể tự tin đối mặt với các tình huống nhưvậy và tin rằng mình sẽ xóa đi được điều đó."

"Tôi nghĩ rằng người Thổ Nhĩ Kỳ luôn tự hào về tôi. Họ thấy tự hào khi cómột cầu thủ gốc Thổ Nhĩ Kỳ có tên thường xuyên trong đội hình Real Madrid," tiềnvệ này nói thêm.

"Tôi luôn cảm thấy tự hào mỗi khi khoác lên mình chiếc áo đấu của độituyển Đức, tôi hy vọng mọi người chấp nhận và tôn trọng quyết định của tôi."

Tại Đức có rất đông người Thổ Nhĩ Kỳ sinh sống và nhiều người trong số đó thành danh nhờ bóng đá. Tuy nhiên, một số người đã chọn bảo vệ màu cờ sắc áo cho đội tuyển Đức, mà Oezil là ví dụ điển hình.

Ngược lại, một số cầu thủ gốc Thổ khác, dù có cơ hội khoác áo đội tuyển Đức song vẫn hướng về quê hương như anh em nhà Altintop hay mới đây nhất là tiền vệ Nuri Sahin, đồng đội với Oezil ở Real Madrid.

Ở bảng A vòng loại Euro 2012, Đức đã giành vé trực tiếp đến Ba Lan và Ukraina vào mùa Hè tới, còn Thổ Nhĩ Kỳ thì đang có nhiều cơ hội giành vị trí thứ nhì, qua đó giành suất dự vòng play-off./.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục