"Mourinho chỉ biết xây dựng đội bóng có sức khỏe"

Tổng Biên tập tờ As bày tỏ nỗi quan ngại việc Real có đi đúng hướng hay không khi họ là đội bóng đầy sức mạnh nhưng yếu tuyến giữa.
Trong một bài viết về Real Madrid sau trận thua 1-3 trước Barcelona, Tổng Biên tập tờ As, Alfredo Relano, bày tỏ nỗi quan ngại về việc liệu huấn luyện viên Jose Mourinho có đi đúng hướng hay không khi xây dựng một đội bóng đầy sức mạnh nhưng lại quá yếu ở tuyến giữa so với kình địch của mình.

Bài báo viết: “Sự thật là vào lúc này, gần giữa năm thứ hai của Mourinho, Madrid được hy vọng sẽ tiếp cận sát hơn Barca, chứ không như những gì người ta nhìn thấy vào trận kinh điển vừa qua. Trong trận đấu này, Madrid không chỉ mất ba điểm (điều làm cho các nhà cái lại đặt Barca là ứng viên cho chức vô địch La Liga) mà còn đánh mất cái cảm giác rằng năm nay sẽ có một sự đổi ngôi.

Cái cảm giác đó đã hình thành, dựa vào sự cải thiện rõ ràng của đội bóng khi nhìn vào nhịp đập chiến thắng và các bàn thắng ghi được, cũng như niềm tin chắc chắn rằng Madrid không bao giờ đầu hàng và việc trở lại ngôi vương là hoàn toàn có thể.

"Mối nghi ngờ bây giờ là đội bóng có đi đúng đường không. Mourinho đã xây dựng được một đội bóng đầy sức mạnh thể lực, dũng mãnh, vượt hẳn Barcelona về các chỉ số cơ thể. Nhưng về bóng đá, Barca vẫn ở trên một bậc và mỗi khi đối đầu họ lại áp chế Madrid. Madrid chỉ có độc nhất một tiền vệ tốt và đáng tin ở tuyến giữa là Xabi Alonso. Barca có tới gần nửa tá. Họ chơi với bốn tiền vệ mà Thiago, cầu thủ đang nổi, vẫn phải ngồi ngoài. Lass chơi hỗn độn, Khedira phập phù như khí đốt, Oezil lơ đễnh.

Madrid cực mạnh ở nhiều phương diện của bóng đá, nhưng lại không mạnh ở khâu kiểm soát trận đấu, trong khi kiểm soát bóng, đồng nghĩa với kiểm soát trận đấu lại là cái cho phép Barca chiến thắng sức mạnh về thể lực.

Đúng là với thứ bóng đá đậm chất thể lực, Chelsea đã từng làm cho Barca bối rối trong trận bán kết lùm xùm do trọng tài Ovrebo điều khiển. Nhưng Barca hôm nay hay hơn Barca lúc đó nhiều. Messi hay hơn, lại thêm Cesc, một số cầu thủ khác cũng chín chắn nhiều lên và họ có niềm tin tuyệt đối. Họ lại đủ “phụ tùng thay thế.”

Điều mà tôi thấy đọng lại sâu sắc nhất từ trận Clasico vừa qua là cảm giác bóng đá đẹp và hay có thể làm được tất cả mọi thứ, hấp dẫn và chắc thắng hơn sức mạnh về thể lực. Trong sâu thẳm của mình Madrid cũng biết vậy và có thể điều đó giải thích việc tại sao Mourinho lại có một số quyết định lạ đời mỗi khi đối đầu với Barca hay sự xuống cấp thảm hại về trình độ của Cristiano trong những trận cầu kinh điển."/.
 
Bảo Vân Nhi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục